MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Dọn đường đón “bom tấn kép”, Pep Guardiola thanh trừng 2 công thần

    18:32 Thứ năm 05/03/2020 | 11

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch “đại tu” lực lượng trong mùa Hè tới.

    Man City gần như sẽ không bảo vệ được chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này bởi họ để Liverpool bỏ quá xa trên bảng xếp hạng. Đây là một mùa giải khá đen đủi đối với đội chủ sân Etihad khi mà trụ cột Aymeric Laporte dính chấn thương dài hạn, trong khi các trung vệ còn lại chơi không đạt yêu cầu.

    Pep Guardiola sẵn sàng để John Stones và Nicolas Otamendi ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Mặc dù hàng phòng ngự gặp khủng hoảng, tuy nhiên Stones chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của Pep, sau cả Fernandinho và tài năng trẻ Eric Garcia. Trong khi đó Otamendi dù là công thần của Man City nhiều năm qua nhưng anh đang sa sút trầm trọng vì gánh nặng tuổi tác.

     - Bóng Đá

     Mùa này hàng phòng ngự khiến Pep đau đầu.

    Quyết đẩy đi 2 công thần, đội chủ sân Etihad cũng không quên lên kế hoạch thay thế. Họ đã lên danh sách những hậu vệ cần chiêu mộ, đáng chú ý mục tiêu hàng đầu sẽ là Kalidou Koulibaly của Napoli và Milan Skriniar của Inter Milan.

    Koulibaly được đánh giá là trung vệ xuất sắc hàng đầu thế giới hiện nay, chính vì vậy anh được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Napoli chỉ để ngôi sao của họ ra đi nếu nhận về ít nhất 100 triệu euro. Trong khi đó Inter Milan cũng không hề kém cạnh khi thét giá Skriniar lên đến 90 triệu euro mới đồng ý ngồi vào bàn đàm phán. Liệu Man City có thể kích nổ cùng lúc 2 bom tấn ở hàng phòng ngự vào Hè này? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Pep e ngại về chấn thương của De Bruyne

    Endo | 18:02 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...