MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Đội trưởng Ajax tát thẳng vào mặt đồng đội vì quá sung sướng

    05:51 Thứ tư 18/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ajax vừa có trận ra quân Champions League mỹ mãn với chiến thắng tuyệt đối.

    Trong trận ra quân Champions League 2019/2020, Ajax Amsterdam được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đội bóng được đánh giá dễ chơi nhất bảng H là Lille của Pháp. Không ngoài dự đoán, đoàn quân của HLV Erik ten Hag là bên kiểm soát thế trận ngay từ đầu, dù vậy, Lille cũng tỏ ra không phải là một đối thủ dễ bắt nạt.

    Đến phút thứ 18, Ajax có một màn phối hợp nhuần nhuyễn trước khung thành đội khách. David Neres khéo léo giữ bóng, đẩy cho Nicolas Tagliafico, hậu vệ người Argentina thực hiện một đường chuyền đẹp mắt cho Quincy Promes đánh đầu ghi bàn.

    Đội trưởng Ajax tát thẳng vào mặt đồng đội vì quá sung sướng - Bóng Đá

     Neres bất ngờ vì bị tát.

    Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Ajax ăn mừng cuồng nhiệt, gần cả đội hình xông ra phía ngoài đường biên. Lúc này, vì quá hào hứng, đội trưởng Dusan Tadic bất ngờ tát mạnh Neres, ngôi sao trẻ này bị bất ngờ, đưa tay xoa má, Tadic nhanh chóng hôn vào má người đàn em để xin lỗi.

    Sang hiệp 2, bộ đôi của hàng phòng ngự Ajax Amsterdam là Edson Alvarez và Tagliafico lần lượt lập công để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hà Lan. Thực tế, Lille đã có 3 tình huống dứt điểm vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên 2 trong số đó được thủ thành Andre Onana xuất sắc chặn lại, 1 quả đập cột dọc.

    Với kết quả này, Ajax đang tạm xếp đầu bảng H bởi ở trận đấu còn lại, Chelsea đã thua 0-1 dưới tay Valencia.

    Xem lại trận vòng loại C1 của Ajax Amsterdam: 

    Hoài Thu | 04:00 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...