MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Đối thủ của Công Phượng volley cháy lưới Liverpool

    04:33 Thứ năm 03/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo ngôi sao của Nhật Bản vừa có bàn thắng đẹp mắt vào lưới The Kop.

    Hành quân đến sân Anfield ở loạt trận thứ hai Champions League, RB Salzburg tỏ ra rất tự tin sau khi thắng Genk 6-2 ở trận ra quân. Mặc dù vậy, đại diện của Áo đã phải nhận trái đắng ngay trong 45 phút đầu tiên khi liên tiếp thủng lưới.

    Lần lượt Sadio Mane, Andy Robertson và Mohamed Salah đã tỏa sáng giúp cho các nhà đương kim vô địch dẫn trước 3-0. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Jesse Marsch vẫn chưa buông xuôi và suýt nữa lại tạo ra một trận đấu điên rồ tại cúp C1.

    Đối thủ của Công Phượng volley cháy lưới Liverpool - Bóng Đá

     Pha dứt điểm ấn tượng của Minamino Takumi.

    Hwang Hee-chan là người rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 39 với pha xử lý đẳng cấp loại bỏ Virgil Van Dijk. Bước sang hiệp hai, thêm một ngôi sao châu Á khác đó là Minamino Takumi khiến The Kop gặp bất lợi nhờ vào tài năng của mình.

    Đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, chân sút người Nhật Bản ngay lập tức tung ra pha volley khiến Adrian phải bó tay. Thậm chí đến phút 60, cầu thủ sinh năm 1995 còn có pha kiến tạo giúp cho Erling Haaland gỡ hòa 3-3.

    Trong khi Nguyễn Công Phượng đang phải chật vật giành suất đá chính ở Sint-Truidense, tiền đạo 24 tuổi lại đang rực sáng ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Cả hai từng là đối thủ của nhau ở cúp Tứ hùng NutiFood năm 2014. Vào thời điểm đó, U19 Nhật Bản đã giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước U19 Việt Nam.

    Xem Sadio Mane lí giải mối quan hệ với Salah: 

    Giang Nam | 04:05 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...