MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa

    13:11 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn Arsenal, Man United, 2 đội bóng 'Big Six' để thua cuối tuần qua đã 'phủ sóng' phần lớn đội hình tệ nhất vòng 2.

    Thủ môn: Ben Hamer (Huddersfield)

    Mặc cho Hamer chính là thủ môn có số pha cứu thua nhiều nhất trong vòng 2, tuy nhiên anh vẫn có tên trong danh sách này bởi 6 bàn thua mà Huddersfield nhận phải trước Man City. Một số bàn thua có lỗi trực tiếp của Ben Hamer. Tổng cộng sau 2 vòng, thủ môn 30 tuổi đã 9 lần vào lưới nhặt bóng.

    Trung vệ: Eric Bailly (Man United)

    Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi của Bailly dẫn đến penalty.

    Thay vì trở thành trụ cột tại hàng phòng ngự Man United, Bailly lại đang khiến đội nhà lo lắng. Màn trình diễn của anh trước Brighton quá nghèo nàn và có thể xem là cầu thủ tệ nhất ngày hôm đó. Anh mắc lỗi trong bàn thua thứ hai, phạm lỗi dẫn đến quả penalty ở bàn thua thứ 3. Thống kê chỉ ra rằng, dưới thời Mourinho, Man United 3 lần thủng lưới 3 bàn trở lên, đáng chú ý, cả 3 lần đó Bailly đều góp mặt.

    Trung vệ: Shkodran Mustafi (Arsenal)

    Việc Arsenal để Chelsea ghi 2 bàn thắng chóng vánh đầu trận có lỗi rất lớn của Mustafi, đặc biệt là trong khả năng bắt bẫy việt vị. Mustafi tổng cộng đã phạm 3 lỗi trong trận gặp Chelsea, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào khác.

    Trung vệ: Victor Lindelof (Man United)

    Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa - Bóng Đá

     

    Tương tự Bailly, Lindelof cũng đã có một ngày thi đấu thất vọng. Anh không thể theo kèm Glenn Murray trong bàn thua đầu tiên. Bên cạnh đó, trung vệ Thụy Điển tỏ ra thiếu gắn kết với Bailly dẫn đến quá nhiều khoảng trống cho Brighton. Lindelof đã thất bại 3 lần trong các pha không chiến, nhiều nhất bên phía Man United.

    Hậu vệ phải: Isaac Hayden (Newcastle)

    Hayden chỉ vào sân đầu hiệp hai khi Javier Manquillo gặp chấn thương. Và sau đó 20 phút, anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, ảnh hưởng đến khả năng giành 3 điểm của Chích Chòe. Đáng chú ý, Hayden đã yêu cầu ra đi trong mùa Hè vừa qua.

    Hậu vệ trái: Stephen Ward (Burnley)

    Đội bóng xếp thứ 7 mùa trước, Burnley có khởi đầu khá tệ. Sau trận hòa ngày ra quân, mới đây họ phải nhận trận thua 1-3 trước Watford ngay trên sân nhà. Ward chính là cầu thủ chơi tệ nhất trong hàng phòng ngự. Anh bị thay ra sân trong hiệp hai với tỉ lệ chuyền bóng thành công thấp hơn 50%.

    Tiền vệ: Granit Xhaka (Arsenal)

    Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa - Bóng Đá

     Xhaka tỏ ra nhỏ bé trong những trận đấu lớn.

    Đây đã là lần thứ hai Xhaka xuất hiện trong đội hình tệ nhất vòng Premier League. Dường như cầu thủ Thụy Sĩ không đủ khả năng để đối đầu với các tiền vệ trong nhóm 'Big Six'. Anh hoàn toàn lép vế trong việc giúp Arsenal kiểm soát thế trận trước Man City và Chelsea. Trận vừa qua, anh bị thay ra đầu hiệp hai.

    Tiền vệ: Mark Noble (West Ham)

    Khá ngạc nhiên khi Manuel Pellegrini vẫn đang đặt trọng trách phòng ngự ở tuyến giữa vào tay Mark Noble. Ở tuổi 31, thủ quân West Ham tỏ ra thua thiệt về sức mạnh so với các đối thủ. Trận thua Bournemouth, anh đã để các cầu thủ đội khách qua người đến 4 lần.

    Tiền vệ: Fred (Man United)

    Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa - Bóng Đá

     

    Nhiều lời ngợi khen đã dành cho Fred sau những trận đầu tiên anh thi đấu cho Man United. Tuy nhiên, thất bại trước Brighton vòng này cho thấy Fred vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trong thế bị dẫn, tiền vệ Brazil xử lý hấp tấp, tung những đường chuyền thiếu chính xác ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Man United. Tương tự, những quyết định vội vàng trong phòng ngự khiến anh hay để mất vị trí.

    Tiền đạo: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

    Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa - Bóng Đá

     Aubameyang thi đấu không như kỳ vọng trong 2 vòng đầu tiên.

    Aubameyang đã bỏ lỡ đến 2 cơ hội ngon ăn trong trận thua Chelsea, đặc biệt là cú sút lên trời dù khung thành đã rộng mở. Sau 2 vòng đầu tiên tại Premier League, tiền đạo Gabon vẫn chưa ghi bàn. Phong độ của anh thật sự là điều khiến Arsenal phải lo lắng lúc này.

    Tiền đạo: Kenedy (Newcastle)

    Cầu thủ Brazil được Newcastle mượn từ Chelsea đã gây thất vọng tột độ khi đá hỏng quả penalty ở phút bù giờ cuối cùng khiến đội nhà đánh mất chiến thắng. Chưa dừng lại ở đó, trong hiệp một, anh không có lấy một đường chuyền thành công.

    Đội hình cụ thể theo Squawka:

    Đội hình tệ nhất vòng 2 Premier League: Arsenal, Man United chiếm hơn nửa - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 12:55 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...