MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Đối đầu CLB Hà Nội, TPHCM liệu có phá được 'lời nguyền' của bầu Đức?

    13:48 Thứ ba 23/07/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm trận cầu đinh vòng 18 V-League 2019, giới chuyên môn lại nhớ về phát biểu của bầu Đức cách đây không lâu.

    CLB Hà Nội vừa giành chiến thắng 4-1 ngay trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn ở vòng 17 V-League. Trận thua đánh dấu thất bại đầu tiên trên sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công kể từ đầu mùa. Cộng thêm việc CLB TP Hồ Chí Minh để hòa đáng tiếc trước Thanh Hóa đã khiến khoảng cách giữa hai đội giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm. 

    Do đó, màn đối đầu trực tiếp giữa TPHCM và Hà Nội vào 19 giờ ngày 26/7 sẽ rất đáng được chờ đợi. Dù V-League 2019 còn đến 9 vòng đấu nữa mới khép lại nhưng theo nhận định của các nhà chuyên môn, đội bóng giành thắng lợi ở màn so tài sắp tới sẽ tạo ra một bước ngoặt đến chức vô địch. 

    Hà Nội đại chiến TPHCM: Còn hơn một trận 'chung kết' - Bóng Đá

    Bầu Đức: "TP Hồ Chí Minh vô địch, mất gì tôi cũng mất."

    Ngay thời điểm kết thúc lượt đi, dù dẫn đầu bảng nhưng CLB TPHCM không được giới hâm mộ bóng đá Việt Nam đánh giá cao cho chức vô địch, một phần vì thực lực CLB Hà Nội vượt trội hơn với nhiều tuyển thủ quốc gia. Nhiều khán giả họ còn khẳng định một cách quả quyết về đội bóng thành phố mang tên Bác: "Chỉ là hiện tượng nhất thời thôi, họ (CLB TPHCM - PV) không vô địch nổi đâu."

    Không những thế, chỉ vài tuần trước khi trận cầu đinh này diễn ra, ông bầu Đoàn Nguyên Đức (HAGL) thậm chí đã tuyên bố mạnh mẽ bên lề buổi ký hợp đồng giữa Nguyễn Công Phượng với Sint-Truidense: TP.HCM mà vô địch, mất gì tôi cũng mất, tôi dám khẳng định như thế. Không ai để cho đội đó vô địch được đâu.Tại vì sao ư?"

    "Một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi."

    Hà Nội đại chiến TPHCM: Còn hơn một trận 'chung kết' - Bóng Đá

     Lượt đi CLB Hà Nội từng vượt qua TPHCM với tỉ số 1-0 tại Hàng Đẫy.

    Màn đụng độ tại sân Thống Nhất vào ngày thứ 6 tới như một cơ hội để thầy trò HLV Chung Hae-soung phá vỡ 'lời nguyền' mà bầu Đức đã gán cho họ. Có thể nhận thấy CLB TPHCM đang quyết tâm cao độ trong việc đem chiếc cúp về cho thành phố mang tên Bác, sau lần cuối cùng vô địch của CLB Cảng Sài Gòn đã cách đây 17 năm (V-League 2002). 

    Ngoài ra, có một yếu đáng chú ý là việc CLB Hà Nội còn một trận đấu cực kỳ quan trọng gặp Becamex Bình Dương tại sân Gò Đậu sau đây 1 tuần (31/7) trong khuôn khổ lượt đi chung kết KV Đông Nam Á, AFC Cup.

    Điều này sẽ chi phối không nhỏ đến sự tập trung của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm trong màn so tài ở sân Thống Nhất sắp tới. 

    Lê Dũng | 13:20 23/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...