Vậy là chỉ trong vòng 2 năm sau trận chung kết tại Berlin, Barcelona và Juventus tái ngộ nhau ở vòng Tứ kết Champions League. Nếu như đội bóng xứ Catalunya gần như giữ nguyên bộ khung của mình (trừ Alves đã gia nhập chính Juventus) thì đội hình của Bà đầm già đã thay đổi rất nhiều so với năm 2015.
Thuyền trưởng của Juventus Allegri vẫn còn tại vị. Bộ ba tiền vệ Andrea Pirlo, Paul Pogba và Arturo Vidal đã rời câu lạc bộ. Huyền thoại người Ý gia nhập MLS chơi những trận cuối cùng của sự nghiệp. Trong khi đó Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Man Utd, còn Vidal đang cống hiến tài năng của mình cho Gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich.
Hiện tại, Sami Khedira và Miralen Pjanic là bộ đôi được HLV Allegri thường xuyên sử dụng, hỗ trợ hai biên là Alex Sandro và Juan Cuadrado. Marchisio sau khi trở lại sau chấn thương cũng dần lấy lại được phong độ. Việc chiến lược gia người Italia linh hoạt trong việc sử dụng sơ đồ 3-5-2 và 4-2-3-1 tạo nhiều cơ hội ra sân hơn cho các cầu thủ ở đội hình 2.
Ở hàng hậu vệ, Patrick Evra đã trở về Pháp, khoác áo CLB Marseille hồi tháng Một vừa qua. Bên cánh đối diện, Stephan Lichtsteiner đang còn hiện diện và luân phiên đá chính cùng với tân binh mùa Hè, được mua từ chính Barcelona - Dani Alves. Án ngữ trước khung thành của Buffon vẫn là Barzagli và Bonucci. Chiellini 2 năm trước không thể góp mặt trong trận chung kết vì chấn thương nay hoàn toàn lạnh lặn để có thể ra sân ngay từ đầu.
Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo trong đội hình xuất phát của Juventus là Carlos Tevez và Alvaro Morata đã không còn một ai. Sau trận chung kết, Tevez đã hồi hương khoác áo Boca Juniors trước khi đến chơi ở giải VĐQG Trung Quốc vào tháng Giêng với mức lương khổng lồ. Màn trình diễn ấn tượng của Alvaro Morata năm đó đã khiến Real Madrid kích hoạt điều khoản mua lại, đưa cầu thủ này trở về Bernabeu. Thế nhưng Juve không phải quá lo lắng khi họ chiêu mộ thành công bộ đôi Gonzalo Higuain và Paulo Dybala, cùng với đó là tiền đạo cao to Mario Mandzukic.
Có thể thấy Juventus thay đổi rất nhiều so với trận chung kết Champions League năm 2015. Không còn những hảo thủ như Pirlo, Vidal, Pogba hay Tevez... nhưng thay vào đó, Bà đầm già bổ sung những bản hợp đồng vô cùng chất lượng, thậm chí chất lượng đội hình của Bà đầm già vào thời điểm này còn trội hơn so với đội hình cách đây 2 năm. Từng bị Barca đánh bại trước ngưỡng cửa thiên đường, giờ đây các nhà ĐKVĐ Serie A rất quyết tâm trả đủ món nợ - cả gốc lẫn lãi!
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều đã hội tụ đủ, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Bà đầm già thành Turin rửa hận.
Xem lại trận chung kết Champions League 2015 giữa Barca và Juve