MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Đôi công hấp dẫn, Anh và Đức bất phân thắng bại

    05:45 Thứ bảy 11/11/2017

    BongDa.com.vn Dù ra sân với đội hình chất lượng hơn, và chơi hay hơn, tuyển Đức vẫn phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng với tuyển Anh trong trận giao hữu tại Wembley.

    Nhìn vào đội hình ra sân của tuyển Anh, không ít người phải... 'nản lòng', bởi các trụ cột như Harry Kane, Dele Alli, Jordan Henderson, Adam Lallanan,... đều vắng mặt. Thay vào đó là những cái tên trẻ tuổi và chưa được biết đến nhiều như Abraham, Loftus-Cheek, Maguire,... Trong khi đó, với dàn sao Sane, Werner, Draxler, Ozil, Gundogan, tuyển Đức có thừa lí do để tự tin, dù có làm khách tại Wembley.

    Đôi công hấp dẫn, Anh và Đức bất phân thắng bại - Bóng Đá

     Anh và Đức bất phân thắng bại tại Wembley.

    Với tính chất của một trận giao hữu, cả chủ lẫn khách đều chơi tấn công ngay từ đầu, tạo ra một thế trận rất sôi nổi. Thống kê ở 45 phút đầu cho thấy 2 đội kiểm soát bóng ngang ngửa, nhưng Đức mới là đội chơi hay hơn, và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Tuyển Anh gây thất vọng khi không có một pha dứt điểm nào đi trúng khung thành đội khách trong hiệp 1.

    Ngay phút thứ 8, Sane khiến NHM Tam sư phải thót tim với pha dứt điểm uy lực, đưa bóng đi hệch cột dọc khung thành trong gang tấc. Sau đó không lâu, Ozil có đường kiến tạo tuyệt vời cho Draxler đối mặt với Pickford, nhưng ngôi sao của PSG lại dứt điểm không thành. Phút 39, thủ thành Pickford một lần nữa xuất sắc từ chối cơ hội của Werner.

    Phải đến những phút cuối hiệp 1, tuyển Anh mới chơi tốt hơn. Họ có được cơ hội của Abraham, Livermore rồi Vardy nhưng đều không tận dụng được.

    Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Gareth Southgate đã thi đấu gắn kết hơn. Phía bên kia, tuyển Đức chủ động chơi chậm lại. Cỗ xe tăng Đức kiểm soát bóng đến 60%, nhưng hầu như không thể tạo ra tình huống nào đáng chú ý.

    Tuyển Anh đã nỗ lực đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, ngoài pha đánh đầu hiểm hóc của Vardy phút 48 bị thủ thành Stegen từ chối, họ hoàn toàn bế tắc trong các phương án tấn công của mình.

    Cứ thế, hiệp 2 trôi dần về phút cuối trong sự tẻ nhạt, và hai đội đều có lí do để hài lòng với trận cầu không bàn thắng. Như vậy, chuỗi bất bại tại Wembley của Tam sư lại được kéo dài đến con số 10.

    Đội hình thi đấu:

    Anh (3-5-2): Pickford; Jones (Gomez 25), Stones, Maguire; Trippier (Walker 71), Livermore (Cork 86), Dier, Loftus-Cheek, Rose (Bertrand 71); Vardy (Lingard 86), Abraham (Rashford 60)

    Dự bị không sử dụng: Hart, Keane, Cahill, Young
    Thẻ vàng: Gomez 45+1, Livermore 59

    Đức (3-4-3): ter Stegen; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan (Rudy 86), Ozil, Halstenberg; Draxler (Can 67), Werner (Wagner 73), Sane (Brandt 86)

    Dự bị không sử dụng:Trapp, Sule, Plattenhardt, Khedira, Leno, Stindl, Boateng, Gotze

    Trọng tài: Pawel Raczkowski
    Khán giả: 81,382

    Xem lại diễn biến chính trận hòa 0-0 của Anh và Đức:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 05:04 11/11/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...