MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Đội bóng trẻ của bầu Đức thắng đậm ở giải U17 quốc gia

    01:12 Thứ tư 05/07/2017 | 1

    U17 HAGL mở rộng cánh cửa vào bán kết Giải U17 quốc gia khi đánh bại U17 Hà Tĩnh 3-0 chiều 4/7, bấp chấp việc HLV Nguyễn Văn Đàn bị cấm chỉ đạo.

    Ở lượt trận thứ 3 của bảng B này, U17 HAGL không có sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Văn Đàn do bị trọng tài đuổi ở lượt trước. Nhưng với đội hình có sự kết hợp tốt giữa lứa học viện HAGL - JMG và lò Năng khiếu, đội bóng của bầu Đức vẫn có chiến thắng cách biệt.

     - Bóng Đá

     U17 HAGL có chiến thắng ấn tượng trước Hà Tĩnh. Đây là trận thắng thứ 2 của họ từ đầu giải.

    Ngay từ đầu trận, HAGL đã gây sức ép tốt và sớm có bàn thắng đầu tiên do công của chân sút chủ lực Tiến Đạt ở phút thứ 7. Anh băng xuống đón đường chọc khe tinh tế của đồng đội để đánh bại thủ môn Hậu Phong.

    Càng chơi đội bóng phố núi càng tỏ ra lấn lướt so với đối thủ. Họ phối hợp mạch lạc, có đường nét rõ ràng. Phút 23, Tiến Đạt nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải loại bỏ hết hàng phòng ngự đối phương trước khi căng ngang để Quang Nho tung cú sút hiểm hóc, nới rộng cách biệt cho HAGL.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Văn Đàn hướng dẫn các học trò HAGL thi đấu từ trên khán đài.

    Sớm dẫn trước 2-0 nên đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn chủ động giảm nhịp độ của trận đấu. Dù vậy, họ vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Đến phút 80, HAGL có pha phối hợp mạch lạc trong vòng cấm để Minh Hiếu tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0.

    Kết quả này giúp đội bóng trẻ của bầu Đức vươn lên đứng thứ 2 bảng B với 6 điểm. Dẫn đầu bảng là PVF với 3 trận thắng tuyệt đối. Chiều 4/7, họ vượt qua Hà Nội 1-0.

    Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có thành tích tốt những năm qua. Hà Nội đã vượt qua PVF ở chung kết Giải U19 quốc gia đầu năm nay. Nhưng ở sân chơi U17, kết quả đảo chiều.

    Hai đội duy trì thế trận cân bằng cho đến phút 37 khi Minh Hiếu cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn khai thông thế bế tắc cho PVF. Với quyết tâm tìm bàn gỡ, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh ào lên tấn công trong hiệp 2 nhưng các chân sút vô duyên trong dứt điểm.

     - Bóng Đá

     U17 PVF chứng tỏ sức mạnh khi vượt qua U17 Hà Nội 1-0.

    Với chiến thắng 1-0, PVF củng cố ngôi đầu bảng và có rất nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Ngược lại, Hà Nội mới có 1 điểm (bằng với Hà Tĩnh) tạm xếp áp chót. Đội bóng trẻ của bầu Hiển phải nỗ lực vượt bậc ở hai trận còn lại và mong các đối thủ khác sẩy chân mới mong có vé đi tiếp.

    Ở trận đấu còn lại tại bảng B, Đà Nẵng đã vượt qua Đắk Lắk 1-0 với pha lập công duy nhất của Kim Quang phút 68. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn nuôi hy vọng đi tiếp và đẩy chính đối thủ vào thế khó.

    Ngày 5/7, VCK tạm nghỉ và sẽ trở lại bằng lượt trận thứ tư của bảng A vào 6/7.

     - Bóng Đá

     

    Nguyễn Đăng | 19:44 04/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...