MỚI NHẤT :
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • Điều gì đang xảy ra với hàng tiền vệ của AC Milan?

    10:07 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Gattuso chắc chắn không thể ngờ rằng tuyến tiền vệ của ông lại xảy ra quá nhiều vấn đề như thời điểm này.

    Chiến thắng trước Bologna đã tạm thời xua tan đi bầu không khí u ám tại San Siro. AC Milan vẫn còn tồn tại trong cuộc đua giành quyền tham dự UEFA Champions League. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Ignazio Abate cùng các đồng đội đã nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất để đối diện với tương lai đầy khó khăn ở phía trước.

     - Bóng Đá

     Lucas Paqueta nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bologna.

    Với các Milanista, vết gợn duy nhất trong trận đấu ở San Siro vừa qua chính là chiếc thẻ đỏ của Lucas Paqueta ở phút 74. Tiền vệ 22 tuổi vẫn còn quá non kinh nghiệm ở môi trường Serie A và không giữ được sự bình tĩnh, để rồi bị truất quyền thi đấu chỉ vì vô tình vung tay vào mặt trọng tài Marco Di Bello trong lúc tranh cãi. Tổng cộng, anh bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa với việc không thể ra sân trong phần còn lại của mùa giải.

    Nên nhớ rằng, sau khi để mất Lucas Paqueta từ phút 41 ở trận gặp Udinese, AC Milan chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận liên tiếp. Mặc dù sở hữu đến 8 cái tên ở tuyến tiền vệ nhưng chưa bao giờ Gennaro Gattuso cảm thấy yên tâm thực sự. Riccardo Montolivo và Andrea Bertolacci chỉ xuất hiện cho đủ tên trong danh sách đăng ký. Nhiều người chắc hẳn cũng không biết rằng bộ đôi này vẫn đang khoác áo Rossoneri bởi họ vẫn chưa được ra sân 1 phút nào tại Serie A trong mùa giải này. Jose Mauri may mắn hơn khi đã có 5 lần ra sân, gần nhất chính là trận gặp Bologna sau khi vào sân thay người.

     - Bóng Đá

     Không ai còn nhớ đến sự tồn tại của bộ đôi này tại AC Milan.

    Giacomo Bonaventura gặp chấn thương trong giai đoạn lượt đi và phải nghỉ hết mùa. Lucas Biglia cũng phải rời sân bất đắc dĩ ở trận đấu cuối tuần qua để nhường chỗ cho Jose Mauri. Hiện tại, vẫn chưa ai rõ tình hình chấn thương của “lão tướng” người Argentina đang chuyển biến như thế nào. Tiemoue Bakayoko liên tục gặp rắc rối với nạn phân biệt chủng tộc và vi phạm kỉ luật. Mới đây, anh còn văng tục ngay trước mặt HLV Gennaro Gattuso, khiến ban lãnh đạo cảm thấy tức giận. Franck Kessie là cái tên lành lặn duy nhất còn mang đến sự tin tưởng nhưng 1 mình chàng trai người Bờ Biển Ngà là không đủ để gánh cả tuyến giữa của AC Milan.

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề mà Rossoneri đang gặp phải, trong đó nguyên nhân chính đến từ những bất ổn nội bộ tại Milanello và sự xuống cấp của trung tâm y tế Milan Lab. Tuy nhiên, chắc hẳn nhiều người cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ rằng đang có 1 thế lực mờ ám nào đó chống lại giấc mơ giành quyền tham dự UEFA Champions League của thầy trò ông Gennaro Gattuso.

    Giữa thời điểm quan trọng, AC Milan lại mất đi Lucas Paqueta, ngôi sao sáng nhất mà họ đang sở hữu. Cái vung tay của chàng trai người Brazil chỉ là vô tình nhưng trọng tài Marco Di Bello lại quá khắt khe và ban tổ chức Lega Serie A cũng không phân tích rõ ràng. Án phạt cấm thi đấu 3 trận là quá nặng, gây ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của Rossoneri. Trong khi đó, vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang xảy ra. Tiemoue Bakayoko và Franck Kessie là nạn nhân nhưng không ai đưa ra hình phạt đủ sức răn đe, khiến bộ đôi của AC Milan phải chịu ấm ức.

     - Bóng Đá

     Bakayoko liên tục gặp rắc rối tại AC Milan.

    Phía trước HLV Gennaro Gattuso sẽ là 1 bài toán nan giải. Hakan Calhanoglu sẽ được kéo xuống để trám vào vị trí của Lucas Paqueta. Bakayoko vẫn sẽ được sử dụng dù không được lòng ban lãnh đạo bởi họ không còn cách nào khác. Với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt là về niềm tin và tinh thần, thật khó để tin rằng đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ giành quyền tham dự UEFA Champions League, bởi họ vẫn đang gặp bất lợi về điểm số, trong khi Fiorentina và SPAL không phải là những đối thủ dễ bị bắt nạt.

    Bây giờ, Rossoneri cần phải dựa vào chính sức mạnh tập thể để tạo thành 1 cơn lốc cuốn phăng tất cả vật cản trên đường đua và chờ đợi nụ cười từ thần may mắn. Hi vọng rằng, niềm vui trọn vẹn sẽ đến với thầy trò ông Gennaro Gattuso, hoặc ít ra, họ cũng chơi tốt trong những trận đấu còn lại để an ủi các Tifosi của mình.

    Faro | 09:50 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...