Mới đây, hàng loạt trang báo ở Anh, trong đó có tờ The Times cho biết Man Utd đã ở rất gần Aaron Wan-Bissaka. Nhà báo Nicolo Schira của Gazzetto dello Sport vừa xác nhận, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận cá nhân với Wan-Bissaka. Quỷ đỏ dự chi 40 triệu bảng cho hậu vệ 21 tuổi người Anh, tuy nhiên, phía Crystal Palace đòi hỏi số tiền lên đến 65 triệu bảng.
Mức phí chuyển nhượng của Wan-Bissaka và nhiều cầu thủ trẻ khác khiến cựu tuyển thủ Anh, Ray Parlour không thể tin được.
Parlour lên tiếng: "Đó là sự điên rồ, thật sự điên rồ tuyệt đối. Tôi thực sự thích Wan-Bissaka, tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và tôi đã gặp anh ấy trong một vài lần.
Khả năng phòng thủ của Wan-Bissaka rất tốt và anh ấy cũng ưa thích tấn công. Nhưng con số 65 triệu bảng là điên rồ.
Bạn hãy nhìn vào những cầu thủ trẻ tuổi của Ajax, họ còn trẻ. Họ chưa thực sự làm được gì nhiều cả. Họ chỉ mới cho thấy rằng mình có thể chơi trong màu áo Ajax và đã thi đấu rất tốt ở Champions League mùa vừa qua, nhưng họ cũng có giá đến 70-80 triệu bảng."
Dù có chiêu mộ được Aaron Wan-Bissak, kì chuyển nhượng của Man Utd vẫn chưa dừng lại. Họ vẫn phải mang về một tiền vệ cánh cùng một tiền vệ trung tâm nữa nếu muốn gặt hái thành công trong mùa bóng 2019/20 sắp tới.