MỚI NHẤT :
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Điểm tin hậu trường 6/7: UEFA làm khó xứ Wales; Vợ cũ Hồ Quang Hiếu ‘trót yêu’ CR7

    15:41 Thứ tư 06/07/2016 | 3| 3

    BongDa.com.vn Real, Barca, Valencia đồng loạt ‘tổn thất’; Pique được vinh danh bằng bia; Xứ Wales nhận điềm gỡ;… là những tin chính trong điểm tin hậu trường 6/7.

    Real, Barca, Valencia đồng loạt ‘tổn thất’: Sau một cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu (EC), các CLB Real Madrid, Barcelona và Valencia có tên trong nhóm 7 CLB của Tây Ban Nha phải trả lại số tiền hàng triệu euro mà họ nhận được từ Chính phủ Tây Ban Nha. Số tiền đó được gọi là hỗ trợ tài chính nhưng theo EC, Chính phủ Tây Ban Nha làm như vậy là trái với quy định của Liên minh châu Âu về vấn đề viện trợ nhà nước. Trong trường hợp của Real Madrid phải trả lại số tiền lên tới 18,4 triệu euro. Một cuộc điều tra riêng biệt cũng phát hiện ra rằng, nhà vô địch châu Âu, cũng như Barca, Athletic Bilbao và Osasuna "được coi là tổ chức phi lợi nhuận mà họ chỉ phải trả một mức thuế thấp hơn 5% trên lợi nhuận" so với các CLB khác và "hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn này trong suốt hơn 20 năm, mà không có một sự lý giải khách quan." Theo dự toán của EC, các CLB này giờ đây phải trả lại số tiền trung bình khoảng từ 0 đến 5 triệu euro mỗi CLB. Ngoài ra, Valencia, Hercules và Elche là các CLB được hưởng lợi từ các khoản vay do Viện Tài chính Valencia (IVF) phê chuẩn. Do đó, Valencia sẽ phải trả lại 20,4 triệu euro, trong khi Hercules sẽ trả 6,1 triệu euro và với Elche là 3,7 triệu.

    1

     

    Pique được vinh danh bằng bia: Công ty Bia Barcelona đã quyết định ra mắt thương hiệu mang tên của trung vệ Gerard Pique. Đó là một hành động để tôn vinh một trong những đứa con xuất sắc nhất của thành phố Barcelona. Pique hiện đang là trụ cột của đội bóng xứ Catalunya, và cả đội tuyển Tây Ban Nha. Anh còn được xem là trung vệ hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Và công ty bia của thành phố này đã quyết định cho ra đời sản phẩm mang tên 'Piquenbauer'. Trên thực tế, cái tên của thương hiệu này được đặt dựa trên tên của Pique, và trung vệ huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer. Nó cũng được mang 'áo' số 3 để ghi nhớ tên tuổi của trung vệ này.

    2

     

    Xứ Wales nhận điềm gỡ: Ở vòng bán kết, Bồ Đào Nha được xếp như tư cách “đội chủ nhà” nên hiển nhiên được ưu tiên mặc bộ áo truyền thống (màu đỏ). Bởi vậy, xứ Wales sẽ phải ra sân với bộ trang phục màu xám-đen. Đây có thể xem là điềm gở của Bale và các đồng đội ở màn đụng độ Bồ Đào Nha. Thực tế, ở trận gặp ĐT Anh ở vòng bảng, xứ Wales hoàn toàn có thể mặc áo đỏ vì Anh mặc áo trắng, quần trắng. Tuy nhiên, ĐT Anh lại quyết định chọn tất đỏ cho bộ trang phục của mình nên xứ Wales buộc phải chuyển sang sử dụng màu áo xám – đen mà họ cho rằng không may mắn.

    3

     

    UEFA làm khó xứ Wales: Sau khi đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 3-1 để giành quyền lọt vào bán kết VCK EURO năm nay, các ngôi sao Xứ Wales đã bất ngờ dẫn các 'báu vật' nhỏ của mình vào sân để chung vui trong khoảnh khắc lịch sử đó. Hình ảnh các ngôi sao tuyển Xứ Wales như Bale, Allen, Neil Taylor, Robson-Kanu,... hạnh phúc bên cạnh những đứa con của mình xứng đáng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tại VCKK EURO năm nay. Tuy nhiên với cái nhìn của BTC, UEFA lại không đồng tình với những hành động này.

    5

     

    Phi trường Marseille bị nghi đánh bom: Phi trường Marseille (Pháp) đã buộc phải cho sơ tán các hành khách trong nhiều giờ sau khi một gói hàng bị nghi ngờ có chứa bom xuất hiện. Marseille là địa điểm diễn ra trận bán kết EURO 2016 giữa chủ nhà Pháp và Đức. Trong khi đó, phi trường Marseille chỉ cách sân Stade Vélodrome có 27 km, đây là sân bay sầm uất thứ 5 với đông đảo hành khách qua lại và đứng thứ 3 về lưu thông tại Pháp. Theo nhân chứng, quân đội đã có mặt để giải quyết vụ việc và cho phép các hành khách trở lại sân bay sau đó.

    4

     

    Cảnh sát Anh xem EURO nguy kịch vì bị đâm: Đang cùng vợ xem một trận đấu trong khuôn khổ EURO 2016 bên ngoài một quán bar ở thủ đô Paris (Pháp), viên cảnh sát người Anh 25 tuổi bất ngờ bị một người lạ đâm trọng thương. khi bị đâm trọng thương, viên cảnh sát người Anh không mặc cảnh phục mà mặc trang phục bình thường mang đậm "màu cờ sắc áo" của cả Pháp lẫn Iceland. Tuy nhiên, viên cảnh sát được cho là cổ vũ cho đội tuyển Iceland. Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân đã cãi nhau với kẻ tấn công trước khi bị đâm. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Anh bị mô tả là đang trong tình trạng nguy kịch nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

    6

     

    Vợ cũ Hồ Quang Hiếu ‘trót yêu’ CR7: Hot girl Ivy, tên thật là Nhật Vy sinh năm 1992. Ivy từng có thời gian sinh sống và học tập tại Seoul, Hàn Quốc. Không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng sexy, hot girl 9X còn tham gia nhiều loại hình nghệ thuật với vai trò là người mẫu ảnh, diễn viên góp mặt trong các MV ca nhạc cùng các ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Thanh Duy,… Ngoài ra, Ivy cũng thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và thu được thành công nhất định. Dù bận công việc nhưng Ivy vẫn dành thời gian để xem một số trận bóng tại EURO năm nay, đặc biệt là mỗi khi tuyển Bồ Đào Nha thi đấu. Đơn giản bởi, Ivy hâm mộ ngôi sao Ronaldo từ lâu và luôn mong cầu thủ này tỏa sáng ở cả CLB lẫn trên tuyển.

    7

     

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:15 06/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...