Đội bóng phía bắc London chưa thể bình ổn sau động thái chia tay huấn luyện viên Unai Emery. Tối nay, đến lượt một đội bóng nhỏ bé khác ở Premier League là Norwich City chọc thủng lưới Pháo thủ. Tuy vậy, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cũng sớm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Phút 24, Sau một tình huống đá phạt bên cánh trái, Arsenal bất ngờ được hưởng phạt đền vì bóng đã chạm tay trung vệ Christoph Zimmermann trong vòng cấm Norwich. Ở lượt sút ngay sau đó, Aubameyang đưa bóng hơi chếch sang trái nhưng bị Tim Krul đẩy bóng vì quỹ đạo không quá hiểm.
Tuy vậy, sau khi trọng tài chính Paul Tierney tham khảo công nghệ VAR và xác định Krul đã rời vạch sớm! Arsenal đã được đá lại. Ở lượt sút thứ hai, ngôi sao người Gabon vẫn sút về phía tay trái nhưng hiểm hơn, và lần này chuyên gia bắt phạt đền của Norwich đoán sai hướng!
Chứng kiến cú đá hóc hiểm của Aubameyang, chuyên gia Alan Smith - người có mặt trên sân vận động Carrow Road ngày hôm nay - phát biểu trên đài Sky Sports. Ông chia sẻ: "Đó là cú đá tốt hơn nhiều (so với lần ra chân đầu) - Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
Điểm số cao nhất cho cậu ấy vì đã giữ bình tình sau khi Krul chọn hướng bóng như dự định ban đầu. Tôi không biết thủ môn của đội chủ nhà tỏ ra thiếu hài lòng về điều gì. Chàng trai này đã tìm đến Mesut Ozil và phải nhận thẻ vàng...".
Ljungberg: Thật vinh dự được dẫn dắt Arsenal