Tại đấu trường Champions League năm nay, đội bóng đến từ Scotland được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi tại giải vô địch Scotland mùa rồi, họ đã đăng quang sớm trước sáu vòng đấu với chuỗi thành tích cực kì ấn tượng. Chính vì thế, thầy trò ông Brendan Rodgers rất tự tin khi đối đầu với Paris Saint-Germain.
Tuy nhiên mọi chuyện lại diễn ra không theo ý muốn của họ. Đoàn quân của HLV người Bắc Ireland hoàn toàn lép vế trước 'đội bóng tiền tỷ' đến từ nước Pháp. Celtic thua đậm trong trận mở màn bảng B với đội bóng chưa phải mạnh nhất, lượt tới họ mới chạm trán Bayern Munich. Đây thật sự không là kết quả mà người hâm mộ mong đợi.
Sau khi để thua đậm 0-5, Celtic hiện đang xếp cuối bảng B. Xếp trên là Anderlecht, đại diện nước Bỉ vừa bị Bayern Munich đánh bại với tỉ số 3-0 trên sân nhà. Có thể thấy Celtic và Anderlecht là hai đội bóngvyếu thế hơn hẳn tại bảng B và chắc chắn hai đội sẽ thi đấu hết mình để tranh suất dự Europa League.
Việc nhà ĐKVĐ Scotland để thua trận mở màn không phải là điều quá bất ngờ nhưng bị đánh bại với tỉ số 0-5 quả thật là một cú sốc lớn. Đây là kết quả tồi tệ nhất mà đội chủ sân Celtic Park phải đón nhận trên sân nhà từ khi góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu lục.
Trong trận đấu này, dàn siêu sao của Paris Saint-Germain đã thật sự tỏa sáng. Neymar mở tỉ số, trước đó tiền đạo người Brazil đã 11 lần sút tung lưới Celtic và có 5 pha kiến tạo trong cáclần đối đầu với Celtic. Bên cạnh đó, siêu sao trẻ 18 tuổi Kylian Mbappe cũng có một pha lập công. Mbappe là cầu thủ thiếu niên đầu tiên ghi hai bàn thắng ở đấu trường Champions League ở hai CLB khác nhau, trước đó anh ghi bàn khi còn thi đấu cho Monaco và giờ là PSG. Tiền đạo Edinson Cavani cũng góp công lớn bằng một cú đúp.
Dễ dàng nhận ra trận thua đậm của đoàn quân Brendan Rodgers xuất phát từ sự yếu kém trong khâu phòng ngự. Sự sắp xếp đội hình không hợp lý khiến họ thua đậm. Thay vì tin dùng Cristian Gamboa hoặc Nir Bitton, hậu vệ trẻ Anthony Ralston lại được giao nhiệm vụ bên hành lang cánh phải. Ralston khá non kinh nghiệm khi chỉ mới thi đấu vỏn vẹn 33 phút tại đấu trường châu Âu trước đó. Trong khi đó Mikael Lustig lại bị kéo vào trung tâm hàng phòng ngự. Ngoài ra, việc không tìm được sự thay thế nào cho Dedryck Boyata và Erik Sviatchenko mùa hè qua khiến Celtic không có thêm sự bổ sung vững chắc nào nơi hàng thủ.
Trận thua đậm 0-5 trước đội bóng nước Pháp như một cái tát đau vào niềm kiêu hãnh của ông Brendan Rodgers sau những thăng hoa mùa trước. Dù vô địch trước tám vòng đấu ở giải vô địch Scotland cũng không thể giúp đội bóng của ông có một bộ mặt khác tại Champions League năm nay như kỳ vọng.