1. Hàng công kém sắc của Arsenal
Hành quân đến King Power thời điểm hiện tại trở thành thử thách khó khăn với Arsenal. Song, suốt hiệp 1, màn trình diễn của Pháo thủ không hề kém cỏi. Đoàn quân Emery thi đấu tỉnh táo, phòng thủ ổn, tấn công cũng hiệu quả, mượt mà. Quan trọng, họ không tỏ ra quá lép vế, thậm chí nhiều lúc trình diễn bộ mặt nổi trội hơn Leicester.
Thế nhưng, việc ăn miếng trả miếng sòng phẳng với "Bầy cáo" cũng chỉ dừng lại ở những cơ hội dang dở. Hay đúng hơn, hàng công đại diện London đã có ngày thi đấu tệ hại. Cả trận, 2 chân sút hàng đầu Pháo thủ tung ra vỏn vẹn 5 cú sút, trong đó 1 lần bóng đi trúng đích.
Chưa kể, bước sang hiệp 2, họ gần như trở nên vô hại trước khung thành Leicester. Cuối cùng, dù giữ thế trận cân bằng với đội bóng áo xanh phần lớn thời gian, tuy nhiên, Arsenal lại không tạo được bất ngờ tại King Power. Để rồi, kết thúc 90 phút, thầy trò Emery ra về với 0 điểm và nhận trận thua bẽ bàng 0-2 trước "Bầy cáo"
2. Arsenal chìm trong thất bại cùng hàng thủ
Arsenal đã có khởi đầu không tệ ở mùa giải 2019/2020. Đội nhà nhiều lần vượt mặt 2 đối thủ cùng thành phố Chelsea cùng Tottenham trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, thời gian gần đây, CLB không thể hiện được bộ mặt tích cực khi liên tiếp đem về kết quả tệ hại ở Premier League.
Trước Leicester, hàng thủ Arsenal có phần may mắn nhưng cũng thi đấu ổn định ở hiệp 1. Song, bước sang 45 phút cuối, họ lại trở về bộ mặt xưa cũ. Thay vì áp sát, kèm chặt đối phương, các trung vệ Pháo thủ luôn lơ là và chỉ biết đứng nhìn khi Leicester phối hợp tấn công.
4 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ để lọt lưới cả 4 trận, tổng cộng 6 bàn thua, hòa 2, thua 2. Hiện tại, thầy trò Emery đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, thua đội đứng thứ 4, Man City 8 điểm. Nếu hàng thủ cứ tiếp tục thi đấu thế này, Arsenal sẽ tiếp tục chìm sâu trong thất bại.
3. Emery hết phép
Có rất nhiều tin đồn liên quan đến chiếc ghế của Unai Emery trước chuyến làm khách đến Leicester. Nếu tiếp tục đem về kết quả tệ hại, nhà cầm quân Tây Ban Nha nhiều khả năng phải rời CLB. Và rồi 90 phút trên King Power, những gì ông làm được vô cùng thất vọng.
Arsenal đã có hiệp 1 thi đấu khởi sắc với sự xuất hiện của Ozil. Họ liên tục phối hợp ở khu trung lộ và tạo được các pha tấn công mượt mà, rõ nét. Song, sang hiệp 2, Pháo thủ lại chuyển sang đẩy bóng ra 2 biên, tạt cánh.
Điều đáng nói nhất, với đội hình 3 trung vệ, lại không có 1 tiền đạo chạy cánh thực thụ, đại diện bắc London gần như bế tắc trong các pha tấn công. Họ không còn tạo được bất ngờ trước khung thành Schmeichel. Từ thế trận cân bằng, CLB lại để Leicester không ngừng chèn ép và kết liễu đội nhà với 2 bàn thắng. Chưa kể, việc đưa Pepe vào sân phút 77 cũng quá muộn màng. Tới này, có lẽ Emery đã hết phép tại Emirates.
4. Vardy xuất sắc
Vardy cùng Leicester đang gây náo loạn Premier League mùa giải 2019/2020. Ngôi sao số 9 liên tục tỏa sáng cũng như trình diễn phong độ ổn định suốt chặng đường qua. Ở trận đấu với Arsenal, hiển nhiên chân sút 32 tuổi là niềm hy vọng lớn của đội nhà.
Không phụ lòng cổ động viên, Vardy thi đấu tích cực và không ngưng khuấy đảo hàng phòng ngự Pháo thủ. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Anh còn có 1 pha lập công, 1 đường kiến tạo đưa "Bầy cáo" tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, chân sút số 9 cũng vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh.
Video về Arsenal: