MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Diego Costa: Số 9, số 10 và con quái thú

    07:49 Thứ hai 21/11/2016 | 3

    BongDa.com.vn Dù chưa có được thể trạng tốt nhất, Diego Costa vẫn ra sân, và ghi bàn giúp Chelsea đánh bại Middlesbrough để lên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

    middlesbrough-0-1-chelsea-10-0134

     Diego Costa lại ghi bàn cho Chelsea. Ảnh: Goal.

    Chelsea đã gặp không ít khó khăn trước một Middlesbrough thi đấu đầy kiên cường. Nhưng chỉ cần pha xử lý đẳng cấp của Diego Costa phút 41, họ đã có được mục tiêu 3 điểm. Đó chính là pha lập công thứ 7 trong 7 trận sân khách gần nhất của Costa. Theo thống kê từ Opta, tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2016/17, Costa cũng đã in dấu giày vào 13 bàn thắng (10 bàn thắng, 3 kiến tạo), trở thành cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất, có đóng góp nhiều nhất.

    Lúc này, Costa đã ghi được nhiều hơn Sergio Aguero 2 bàn, hơn Romelu Lukaku 3 bàn trong cuộc đua 'phá lưới'. Ngôi sao 28 tuổi gốc Brazil chứng tỏ anh rất quan trọng trong đội hình Chelsea. Dù Costa gặp vấn đề ở đùi từ trận đấu với Everton, và bỏ lỡ loạt trận đấu quốc tế, nhưng anh vẫn được huấn luyện viên Antonio Conte tin dùng, thay vì một Michy Batshuayi đắt giá, trẻ, khỏe đang rất khao khát thể hiện mình.

    Không chỉ ghi bàn thắng, Costa còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi Chelsea nhờ khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Anh thu hút sự chú ý của hàng thủ Middlesbrough, hoạt động như một số 10 thay vì số 9, và giúp Chelsea giảm được áp lực đáng kể từ đội khách. Đặc biệt, cựu ngôi sao Atletico Madrid còn có đường chuyền tuyệt vời cho để Pedro dứt điểm thoải mái trong vòng cấm, tiếc là bóng tìm đến đúng xà ngang phút 63. Sau đó 2 phút, vẫn là Costa có pha chọc khe tuyệt đẹp để Victor Moses đối mặt Valdes, nhưng may mắn vẫn ngoảnh mặt với đoàn quân xanh.

    middlesbrough-0-1-chelsea-4-0134

     Quá khó để ngăn cản Costa. Ảnh: Goal.

    Tầm hoạt động rộng của Costa giúp Eden Hazard, Pedro trở nên hiệu quả hơn nhiều. Cùng với sự ổn định của hàng thủ trong sơ đồ 3 hậu vệ, Chelsea giờ đây quá khó bị đánh bại, thậm chí ghi bàn vào lưới Thibaut Courtois cũng là điều khó khăn. Có thể thấy, việc bắt chết Costa lúc này là không thể, bởi anh như một quái thú, không chỉ mạnh mẽ, mà còn tốc độ, và luôn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

    HLV Conte có lí do để khẳng định, Costa là tấm gương để cho các cầu thủ Chelsea noi theo: "Điều quan trọng với tôi và với đồng đội của Diego là được nhìn thấy cậu ấy trong mỗi trận đấu, nỗ lực rất nhiều kể cả khi có bóng hay không. Cậu ấy là tấm gương cho tất cả. Nếu cậu ấy tiếp tục ghi bàn tôi sẽ rất vui nhưng sẽ vui hơn khi được thấy sự tận tâm trong tập luyện và trong mỗi trận đấu như thế. Nếu tất cả các cầu thủ có thể nghĩ theo hướng này, tôi tin chúng tôi sẽ là một đội bóng rất tuyệt vời, rất khó chơi."

    Lần đầu tiên sau 18 tháng, Chelsea trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Diego Costa là người lập chiến công đầu cho thành quả đó của The Blues. Hãy tạm quên đi những Sergio Aguero, Zlatan Ibrahimovic hay Harry Kane, bởi Costa mới xứng là tiền đạo số 1 ở thời điểm hiện tại. 

    Màn trình diễn tuyệt vời của Diego Costa vs Middlesbrough:

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 07:28 21/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...