MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Diego Costa phản ứng ra sao sau án phạt từ câu lạc bộ?

    11:34 Thứ sáu 19/04/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid lại tiếp tục gây sự chú ý với báo giới bằng hành động phản đối lại án phạt từ câu lạc bộ.

    Theo nguồn tin từ tờ Reuters, tiền đạo Diego Costa đã từ chối tập luyện vào thứ Năm sau khi nhận được thông báo ban lãnh đạo Atletico Madrid sẽ phạt anh vì hành động thóa mạ trọng tài trong trận đấu với Barcelona.

    Với những lời lẽ xúc phạm trọng tài điều khiển trận đấu Jesus Gil Manzano, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định cấm thi đấu cựu cầu thủ Chelsea tám trận, điều này đồng nghĩa với việc Costa sẽ vắng mặt ở phần còn lại của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Costa bị cấm thi đấu đến 8 trận vì hành vi thóa mạ trọng tài.

    AS, El Pais, Marca và các phương tiện truyền thông khác cho rằng ngôi sao gốc Brazil biết trước câu lạc bộ chủ quản cũng sẽ đưa ra hình phạt với mình và anh đã không tập luyện để bày tỏ sự phản đối với quyết định từ ban lãnh đạo. 

    Tổng giám đốc của Atletico, Clemente Villaverde, cũng chỉ trích Costa sau thất bại của Barca. Ông cho rằng hành vi của tiền đạo 30 tuổi là cực kỳ đáng trách đồng thời cũng ảnh hưởng xấu đến đội chủ sân Metropolitano.

    Cựu ngôi sao Chelsea được biết đến với cá tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, năm nay Costa đã 30 tuổi và nếu anh vẫn tiếp tục thái độ xốc nổi, thiếu kiểm soát, người hâm mộ sẽ quên những cống hiến của anh cho câu lạc bộ mà chỉ nhớ đến sự nóng tính cùng các tình huống quái đãn trên sân cỏ mỗi lần báo chí nhắc đến cái tên Diego Costa. 

    Trường Sơn | 11:04 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...