Antonio Conte đang yêu cầu Chelsea gấp rút đưa về một tiền đạo trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Mục tiêu của HLV người Ý chính là cầu thủ từng bị Chelsea ruồng bỏ - Romero Lukaku. Cầu thủ người Bỉ đang là cây săn bàn chủ lực của Everton và là một sát thủ đáng sợ của Premier League trong vài mùa giải trở lại đây.
Costa là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ngay ở phút cuối cùng trong cuộc đối đầu với West Ham, đây cũng là trận đấu đầu tiên của Conte ở Ngoại hạng Anh. Qua đó, tiền đạo người Tây Ban Nha đã gửi tới vị thuyền trưởng của mình thông điệp rằng: Dù Lukaku có cập bến Chelsea hay không, anh đã sẵn sàng để dẫn dắt hàng công của The Blues. Mục tiêu đầu tiên của đội bóng này chính là chinh phục ngôi vương Premier League.
Diego Costa mặc dù đã có màn trình diễn xuất sắc, nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn chưa kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình. Anh phải nhận một thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, sau đó có một pha phạm lỗi khá thô bạo với thủ thành Adrian của West Ham nhưng may mắn được vị vua áo đen bỏ qua. Nếu như cựu tiền đạo Atletio kiểm soát được bản chất của mình, HLV Conte hoàn toàn có thể trao cho anh vị trí tiền đạo mũi nhọn của câu lạc bộ trong thời gian tới.