MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Diego Costa: "Chelsea không có quyền quyết định tương lai của tôi"

    05:09 Thứ bảy 19/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Diego Costa tiếp tục thể hiện mong muốn được trở lại khoác áo Atletico Madrid và kiên quyết không quay về London để hội quân với Chelsea.

    Tiền đạo Diego Costa tiếp tục thẳng thừng từ chối yêu cầu trở lại London của Chelsea và quyết định bay tới Tây Ban Nha nhằm gây sức ép cho đội bóng chủ quản.

    Chelsea đã chào hàng Diego Costa với một loạt CLB như AC Milan, Besiktas và Everton trong khi cầu thủ này chỉ muốn được trở về đầu quân cho đội bóng cũ Atletico Madrid. Vì thế mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail, Costa đã lên tiếng chỉ trích The Blues khi tự ý quyết định tương lai của anh mà không hề tham khảo ý kiến tiền đạo người Tây Ban Nha, đồng thời đưa ra mức giá quá cao. 

     - Bóng Đá

     Costa thừa nhận sẽ không quay lại Chelsea.

    “Chelsea đã mời chào một vài đội bóng mua tôi. Nhưng tôi đã làm rõ quyết định của mình với họ. Tôi nói rằng tôi không còn nằm trong kế hoạch của HLV, vậy nên tôi muốn tự quyết định bến đỗ tiếp theo của mình. Tôi sẽ không để họ quyết định chỉ để kiếm được thêm chút tiền từ tôi."

    “Khi tôi đến Chelsea, họ trả phí chuyển nhượng vẫn còn ít so với những gì tôi đã cống hiến. Tôi nghĩ họ nên cảm kích với tất cả những gì mà tôi đã làm. Tôi không tiếp tục gắn bó với CLB không phải lỗi của tôi. Nếu tôi được lựa chọn thì tôi đã ra sân thi đấu rồi. Mọi thứ lằng nhằng đã kéo dài được 1 tháng. Tôi thích kỳ nghỉ hè nhưng đến bây giờ thì đã quá mệt mỏi.”

    Costa đã nhận án phạt trừ lương từ phía đội chủ sân Stamford Bridge sau những rắc rối mà anh gây ra trong thời gian qua bao gồm việc từ chối trở lại tập luyện và chỉ ở Brazil. Cựu tiền đạo  của Atletico cũng sẵn sàng đâm đơn kiện phía Chelsea trong việc không cho anh ra đi để đầu quân cho Diego Simeone. Costa tỏ ra bất chấp và không màn đến án phạt trừ lương và cũng vẫn đang ở Brazil chứ không có ý định quay lại nước Anh.

    Trước đó, Costa đã có bài phỏng vấn với tờ Daily Mail của Anh, giãi bày mọi tâm sự xung quanh tình huống rắc rối của chân sút này với Chelsea. Costa chia sẻ: “Nếu HLV không còn muốn tôi, đội tôi muốn đến là Atletico Madrid. Tôi đã từ chối các lời đề nghị khác. Họ muốn bán tôi cho Trung Quốc hoặc các đội khác. Tôi sẽ đến đội nào mình muốn đến - chứ không phải CLB nào trả nhiều tiền nhất.”

    “Tôi muốn thỏa thuận với Atletico được giải quyết trong tháng này. Tôi muốn đến Madrid và tập luyện ở đó, đạt được tình trạng tốt nhất trước khi bước vào World Cup. Diego Simeone muốn có tôi, điều đó rất rõ ràng. Tôi luôn tín nhiệm ông ấy, những người hâm mộ ở đó rất yêu quý và tôn trọng tôi. Họ nhìn nhận tôi với tư cách là một con người và một cầu thủ (ám chỉ ý Chelsea coi mình là tội phạm).” 

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 05:15 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...