MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Đi vào lịch sử, Isco nguyện 'sống chết' vì Real

    18:56 Chủ nhật 04/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Isco cảm thấy không nơi nào tốt hơn Real Madrid vào lúc này và muốn gắn bó dài lâu cùng đội bóng.

    Cầu thủ 25 tuổi là người được chọn đá chính trong trận chung kết Champions League đêm qua. Phong độ cuối mùa rất tốt đã giúp Isco vượt mặt Gareth Bale, trở thành quân bài quan trọng của HLV Zinedine Zidane.

    Kết quả, anh cùng các đồng đội đánh bại Juventus, trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Isco cùng các đồng đội đi vào lịch sử giải đấu và anh đã thay đổi quyết định về tương lai của mình.

    Đi vào lịch sử, Isco nguyện 'sống chết' vì Real - Bóng Đá

     

    Bất chấp những lời đề nghị trước đó từ Juventus, Manchester City và Liverpool, Isco muốn ở lại Real để tiếp tục gặt hái thành công cùng đội bóng. Một thỏa thuận gia hạn 5 năm đã được đưa ra và Isco đang muốn mọi thứ kết thúc càng sớm càng tốt.

    Isco phát biểu trên Antena 3: “Hợp đồng của tôi ư? Tôi hy vọng sẽ sớm gia hạn thành công, không có nơi nào tốt hơn Real vào thời điểm này. Đây là chức vô địch Champions League thứ 3 của Real trong 4 năm và thứ 3 của tôi.

    Tôi chưa từng mơ rằng mình sẽ làm được điều này, mọi thứ tôi có hôm nay là nhờ gia đình này, nơi những người đồng đội giúp tôi hoàn thành mục tiêu dễ dàng hơn.”

    Video màn trình diễn của Isco trước Juventus

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 18:35 04/06/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...