MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Di Maria tung cánh: Thiên thần & Quỷ dữ không thể hòa hợp

    12:04 Thứ tư 15/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Angel di Maria đã tỏa sáng rực rỡ giúp PSG hạ gục gã khổng lồ Barcelona. Một lần nữa, các CĐV Manchester United có lý do để tiếc nuối khi 'Thiên thần' sớm ra đi.

    Không ai khác, Angel di Maria chính là 'bệ phóng' giúp PSG đánh một trận khiến Barcelona tơi bời hoa lá. Trên sân Công viên các Hoàng tử, 'Gã nhà giàu nước Pháp' đã biến 'Gã khổng lồ' xứ Catalan trở thành những xác sống không hồn dưới sự đạo diễn của Di Maria.

    Trước Barcelona, Di Maria đã có một màn trình diễn quá đẳng cấp, lấy lại hình ảnh của một 'Thiên thần' trong màu áo Real Madrid ngày nào. Mở tỷ số với 1 cú sút phạt đẹp mắt, Di Maria còn xát thêm muối vào nỗi đau của đối phương với cú đặt lòng ngoạn mục từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0.

    Di Maria tung cánh: Thiên thần & Quỷ dữ không thể hòa hợp - Bóng Đá

     Di Maria từng được kỳ vọng không ít ở Man Utd.

    Di Maria từng bị coi là kẻ hèn nhát khi chạy trốn khỏi Manchester United để cập bến PSG, nơi mà giải đấu Ligue 1 được xem là ít cạnh tranh và thường xuyên bị PSG thống trị. Thế nên, trận gặp Barcelona là thước đo chính xác nhất chân giá trị của Di Maria.

    Chứng kiến những gì Di Maria thể hiện trước Barcelona, không ít CĐV Quỷ đỏ đã tỏ ra tiếc nuối. Họ trách cứ HLV Louis van Gaal đã quá vội vàng loại bỏ Di Maria. Nhưng biết làm sao được khi mà triết lý ông áp dụng tại sân Old Trafford không phát huy hiệu quả và cũng thui chột luôn tài năng của Di Maria.

    Quay ngược trở lại mùa Hè năm 2014, Di Maria chuyển đến khoác áo Manchester United với bản hợp đồng kỷ lục bóng đá Anh lên đến 69 triệu bảng. Anh lập tức được tung hô và chào đón như người hùng. Các CĐV Man Unitd chắc mẫm rằng, họ đã sở hữu được ngôi sao đẳng cấp, kế thừa hoàn hảo chiếc áo số 7 mà Cristiano Ronaldo để lại.

    Nhưng đời không là mơ, cũng như 'Thiên thần' chẳng bao giờ có thể chung sống với 'Quỷ đỏ', Angel di Maria không được HLV Louis van Gaal trọng dụng, thay vào đó anh phải nhường vị trí cho... một Ashley Young mà tài năng không thể nào sánh được với anh.

    Di Maria tung cánh: Thiên thần & Quỷ dữ không thể hòa hợp - Bóng Đá

     Di Maria chơi quá hay trước Barca.

    Thất bại và tủi hổ, Di Maria quyết tâm làm lại từ đầu, dứt áo ra đi để tìm lại niềm vui mới ở bên kia bờ biển Măng-sơ (Manche). Sau 1 mùa giải, trong 10 trận đá cho PSG ở Champions League, tiền vệ người Argentina in dấu giày vào 10 bàn thắng, với 7 bàn kiến tạo và 3 pha lập công.

    Rõ ràng, đẳng cấp của Di Maria là thượng thừa nhưng dưới thời Louis van Gaal, anh không có đất diễn. Ngay đúng ngày sinh nhật (14/02), Angel 'Thiên thần' Di Maria đã làm thổn thức trái tim CĐV PSG với cú đúp vào lưới Barcelona, và đó cũng là lúc Di Maria khiến không ít trái tim của CĐV Man United tan nát. 'Thiên thần' đã không còn thuộc về 'Quỷ dữ', nhưng sự tiếc nuối thì vẫn luôn hiện diện ở thánh địa Old Trafford.

    Video màn trình diễn tuyệt đỉnh của Angel Di Maria vs Barcelona:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 11:36 15/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...