MỚI NHẤT :
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • ĐH 11 huyền thoại giải nghệ trong thập kỷ qua: "Bộ tứ R" của Brazil

    18:41 Thứ sáu 27/12/2019 | 10

    BongDa.com.vn Trong vòng 10 năm qua, đã có rất nhiều huyền thoại sân cỏ chia tay sự nghiệp, để lại rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

    Thủ môn: Edwin Van der Sar

    Huyền thoại người Hà Lan giành được 8 chức vô địch cùng Man Utd và Ajax, trong đó 2 lần lên ngôi tại Champions League. Van der Sar tuyên bố giải nghệ vào năm 2011, nhưng 5 năm sau ông lại tái xuất trong một thời gian ngắn theo lời đề nghị giúp đỡ của Noordwijk – CLB nơi ông bắt đầu sự nghiệp thủ môn.

    Hậu vệ phải: Javier Zanetti

    Huyền thoại của Inter Milan kết thúc 22 năm sự nghiệp vinh quang của mình vào năm 2014, với 16 danh hiệu cùng đội bóng áo sọc xanh-đen thành Milan. Hiện Zanetti đang là phó chủ tịch của Nerazzurri.

    Đội hình giải nghệ trong thập kỷ qua - Bóng Đá

     Javier Zanetti là hậu vệ phải vĩ đại nhất thế giới.

    Trung vệ: Fabio Cannavaro

    Huyền thoại người Italia là hậu vệ cuối cùng đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng, sau khi anh cùng đội bóng áo thiên thanh vô địch World Cup 2006. Hiện Cannavaro đang là HLV trưởng của Quảng Châu Hằng Đại.

    Trung vệ: Carles Puyol

    Huyền thoại của Barcelona treo giày sau khi kết thúc mùa giải 2013/14. Anh đã giành tất cả 20 danh hiệu trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, bao gồm các chức vô địch EURO, World Cup, Champions League, La Liga…

    Hậu vệ trái: Roberto Carlos

    Huyền thoại người Brazil được xem là hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Roberto Carlos ghi được 91 bàn thắng và có 113 kiến tạo. Ông cũng ghi 11 bàn trong 125 lần khoác áo ĐTQG Brazil. Năm 2015, Carlos quyết định từ giã sự nghiệp quần đùi áo số.

    Tiền vệ phòng ngự: Claude Makelele

    Huyền thoại người Pháp chính là biểu tượng số 1 cho một vị trí đặc biệt trên sân - vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau đó, để bày tỏ sự kính trọng, nhiều nhà phê bình và NHM đã đặt tên cho vị trí tiền vệ phòng ngự là “vị trí Makelele”.

    Tiền vệ trung tâm: Xavi Hernandez

    “Vua kiến tạo” là biệt hiệu mà người ta đặt cho Xavi. Anh có 25 danh hiệu trong màu áo Barca, cộng với 1 chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch EURO cùng ĐT Tây Ban Nha. Xavi cũng giành được 4 danh hiệu cùng Al Sadd – đội bóng cuối cùng anh gắn bó trước khi giải nghệ.

    Đội hình giải nghệ trong thập kỷ qua - Bóng Đá

    Bộ đôi huyền thoại của Barca - M.U. 

    Tiền vệ tấn công: Ryan Giggs

    Huyền thoại xứ Wales dành cả sự nghiệp gắn bó với M.U, nơi ông có 963 lần ra sân, giành 25 danh hiệu, bao gồm 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Giggs giải nghệ vào năm 2014 ở tuổi 40.

    Tiền đạo cánh trái: Ronaldinho

    Rô “vẩu” xuất sắc hồi sinh Barcelona kể từ khi anh gia nhập vào năm 2003. Cầu thủ người Brazil giúp Blaugrana đoạt 2 danh hiệu La Liga và 1 Champions League. Ngoài ra anh còn có 1 chức vô địch Serie A với AC Milan, cũng như Copa Libertadores với Atletico Mineiro sau khi rời Camp Nou. Ronaldinho quyết định giải nghệ vào năm 2018 ở tuổi 37.

    Tiền đạo cánh phải: Rivaldo

    Rivaldo chơi cho tổng cộng 14 CLB trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài 24 năm, tổng cộng anh ghi được hơn 350 bàn. Anh giành được 10 danh hiệu trong màu áo CLB lẫn ĐTQG Brazil.

    Tiền đạo: Ronaldo

    Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về “Người ngoài hành tinh” bởi anh được xem là “số 9” vĩ đại nhất trong lịch sử. Đáng tiếc chấn thương cản trở quá nhiều đến sự nghiệp của Ronaldo. Anh quyết định giải nghệ vào năm 2011.

    Endo | 18:11 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...