MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Thành tại tiền vệ, bại tại tiền đạo và tinh thần Chelsea

    22:06 Thứ hai 12/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trận thua vừa qua chỉ là một phép thử thất bại để tìm kiếm công thức chiến thắng của HLV Jose Mourinho. Lúc này, thứ ông cần ở các Manucian là "tinh thần Chelsea".

    Trước khi derby Manchester diễn ra, đã có những dấu hiệu tích cực đến từ United, mà đỉnh điểm là màn ngược dòng trước Juventus. Dẫu vậy thất bại vừa qua như một "cái tát trời giáng" khiến những ai còn đang "mộng mơ" phải tỉnh giấc, tỉnh để nhận ra sự thật là United và City giờ đây đã khác biệt đến thế nào. 

    Nếu phải liệt kê ra những nguyên nhân thất bại của MU trận này, thì nó chỉ tóm gọn trong tám chữ "thành tại tiền vệ, bại tại tiền đạo". Nói thành tại tiền vệ, là chỉ cái "thành" của Manchester City. Bóng đá hiện đại qua rồi cái thời chỉ cần đưa bóng vào trong chân các trung phong rồi có bàn hay không cứ để họ tự xoay sở. Bóng đá hiện đại chí ít cần năm cái tên - nếu là sơ đồ 4-3-3 - phải biết cùng nhau san sẻ gánh nặng.

    Dư âm derby Manchester: Thành tại tiền vệ, bại tại tiền đạo và tinh thần Chelsea - Bóng Đá

    Ở Man City, các tiền vệ cũng có khả năng săn bàn thượng hạng.

    Sergio Aguero vốn được coi là biểu tượng chiến thắng của sân Etihad, thế nhưng trong ba bàn thắng của City ngày hôm qua, anh chỉ đóng góp một bàn, hai bàn còn lại đến từ David Silva và Ilkay Gundogan. Hay như nhìn sang Chelsea, chẳng phải vì Alvaro Morata cùng Olivier Giroud không thể ghi bàn mà trách nhiệm dồn lên đầu Eden Hazard cùng các cầu thủ tuyến hai, mà rõ ràng lối chơi "tiền đạo có mà như không có" kết hợp cùng những pha ban bật bóng ngắn rợp trời mới là xu thế hiện tại. Nếu các HLV vẫn áp dụng tư duy theo kiểu cổ điển, rõ ràng theo sự trôi đi của thời gian, có quá nhiều phương án đã được phát triển để biến cả những sát thủ lợi hại nhất trở thành những "người vô hình".

    Và đáng buồn thay, đây cũng là cái "bại" của Manchester United. Mourinho vốn nổi tiếng là một vị chiến lược gia ưa sử dụng và rất thành công với những mẫu trung phong có khả năng độc lập tác chiến mạnh, mà điển hình hẳn là những cậu "trò cưng một thời" như Diego Costa hay Didier Drogba. Sẽ là bất công nếu nói Người đặc biệt chẳng chịu đổi mới.

    Dư âm derby Manchester: Thành tại tiền vệ, bại tại tiền đạo và tinh thần Chelsea - Bóng Đá

    Mẫu tiền đạo "cắm trại" trong vòng cấm như Lukaku đã không còn hợp thời thế.

    Có thể thấy điều đó qua việc ông chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 qua 4-3-3, rồi việc để một cầu thủ có khả năng phối hợp cùng tốc độ tốt như Marcus Rashford thay cho Alexis Sanchez - một ngôi sao lớn nhưng sở hữu phong cách có phần cá nhân. Nếu bạn cho rằng lý do ông để Sanchez ở ngoài vì tiền đạo người Chile đang có phong độ không tốt thì lầm to, bởi Sanchez dù không ghi bàn nhưng sự xuất hiện của anh trong trận gặp Juventus là cực quan trọng.

    Thế nhưng rốt cuộc đó lại vẫn không phải phong cách sở trường của Mourinho. Còn với Pep, lối chơi này đã được ông thấm nhuần trong những năm tháng dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich. Vậy lúc này MU nên làm thế nào, nên sa thải Mourinho để tìm một HLV hợp thời hơn? Không, câu trả lời là không. 

    Derby Manchester: Thành tại tiền vệ, bại tại tiền đạo và tinh thần Chelsea - Bóng Đá

      "Jose Mourinho Simply The Best", hy vọng dòng chữ này sẽ sớm xuất hiện tại Old Trafford.

    Đúng là chiến lược gia người Bồ vẫn đang trong quá trình cải biến tư tưởng chiến thuật của mình, dẫu vậy điều đó không có nghĩa so với Pep Guardiola, ông kém hơn hay thậm chí chỉ là một kẻ nhập môn ở cái thứ mang tên "triết lý bóng đá hiện đại". Thực sự mà nói Người đặc biệt vẫn có cái chỗ đặc biệt của riêng mình, bởi đâu phải ai cũng có thể ngược dòng đánh bại Juventus? Mà Juventus thì chắc gì đã yếu hơn Man City.

    Còn nhớ quãng thời gian cuối cùng của Mourinho ở Chelsea, sân Stamford Bridge ngày ấy chính là hai thái cực đối lập. Thượng tầng đội bóng, Roman Abramovich muốn hất cẳng Mourinho. Trong phòng thay đồ, hàng loạt công thần lén lút "phản chúa". Dẫu vậy trên các khán đài, những biểu ngữ ủng hộ Người đặc biệt vẫn cứ xuất hiện, còn các CĐV vẫn hô vang "Jose, Jose".

    3-1 tuy là khó trôi thật đấy, nhưng so ra cũng chỉ là một phép thử thất bại trên hành trình tìm kiếm công thức chiến thắng cho một đế chế Man Utd trong tương lai. Ấy nhưng để "United đã trở lại" không chỉ là những con chữ, trước hết các CĐV hãy cứ cho thấy một "tinh thần Chelsea" đi đã.

    Anh Tú | 21:43 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...