MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Depay rời Man Utd: Tạm biệt giấc mơ số 7

    13:42 Thứ tư 18/01/2017 | 6

    BongDa.com.vn Có vẻ số phận của tiền vệ người Hà Lan tại sân Old Trafford chỉ còn được tính bằng giờ.

    Memphis Depay từng được xem là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của thế giới. Anh nổi lên từ pha sút xa giúp Hà Lan có chiến thắng 3-2 trước Australia ở World Cup 2014. Sau đó, tiền vệ này cũng bừng sáng trong màu áo của PSV ở mùa giải 2015 với hơn 20 bàn thắng và giúp PSV vô địch giải quốc nội trước 3 vòng đấu. 

    Depay rời Man Utd: Tạm biệt giấc mơ số 7 - Bóng Đá

     Depay từng là vua phá lưới ở giải Hà Lan. 

    Đó là lí do người thầy ở tuyển Hà Lan Louis Van Gaal quyết tâm đưa cho được người học trò cưng về sân Old Trafford ngay khi kì chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái mở cửa. Theo giới thạo tin tiết lộ, số tiền mà Manchester United bỏ ra cho Depay là không hề rẻ. Cụ thể, Quỷ đỏ phải trả "nóng" 27 triệu bảng và con số ấy hoàn toàn có thể tăng lên phụ thuộc vào phong độ của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan. 

    Tuy nhiên, Van Gaal giờ đã rời khỏi "Nhà hát của những giấc mơ". Jose Mourinho đến và biến sân Old Trafford thành "cơn ác mộng" của cầu thủ mang áo số 7. Kể từ đầu mùa, Người đặc biệt chỉ cho cậu học trò ra sân đúng 79 phút! Xin nhắc lại là 79 phút, tức chưa tròn một trận đấu chính thức.

    Đương nhiên, không ai trách chiến lược gia người Bồ Đào Nha bởi trong tay ông có quá nhiều hảo thủ. Nếu dùng Depay, ông buộc phải loại đi Marcus Rashford, Anthony Martial hay thậm chí là tân binh đắt giá Henrikh Mkhitaryan. Đây hoàn toàn là điều không tưởng nếu dựa trên những nhận định về chuyên môn lẫn phong độ trên sân cỏ.

    Depay rời Man Utd: Tạm biệt giấc mơ số 7 - Bóng Đá

     Nhưng giờ chỉ là nỗi thất vọng to lớn của Man Utd. 

    Có vẻ, chiếc áo số 7 huyền thoại quá rộng so với tầm cỡ của Depay. Được mua về với một số tiền lớn, cộng với những kì vọng lớn quá mức khiến tài năng của Depay bị kiềm hãm thấy rõ.

    Mặt khác, anh chỉ là một cầu thủ mới 22 tuổi. Như Martial, anh thích đi bar, qua lại với một vài cô "đào". Nói tóm lại, những thị phi của người nổi tiếng, anh đều đã trải và nó tác động không nhỏ đến màn trình diễn của tiền vệ người Hà Lan trên sân bóng. 

    Mới đây, đồng đội của Depay ở Man Utd - Danny Blind cho biết: “Memphis phải ra đi vào tháng Giêng. Cậu ấy không còn là trụ cột trên đội tuyển. Đó là lý do cậu ấy phải tìm kiếm CLB mới”. Thậm chí, vài ngày qua, câu lạc bộ Lyon của Pháp cũng sẵn sàng đứng ra "giải thoát" cho Depay. Vấn đề của Lyon với Quỷ đỏ có lẽ chỉ là trả mức phí như thế nào để đôi bên cùng có lợi. 

    Cộng tất cả những sự kiện diễn ra ở trên, ta dễ dàng đi đến một kết luận: thời gian Depay rời Man Utd có lẽ chỉ còn tính bằng giờ. Ở Pháp, với sự cạnh tranh thấp hơn, hi vọng tiền vệ trẻ này sẽ tìm lại được cảm hứng chơi bóng. 22 tuổi, vẫn còn sớm để làm lại từ đầu, Depay ạ!

    Màn trình diễn của Depay khi còn ở PSV:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 13:30 18/01/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...