MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • Đến Real, Hazard nhận ưu đãi "siêu khủng" khiến toàn đội phải ghen tị

    18:58 Thứ sáu 07/06/2019 | 9

    BongDa.com.vn Eden Hazard đang đứng trước viễn cảnh có cuộc sống đáng mơ ước ở Santiago Bernabeu.

    Như đã đưa tin, Real Madrid và Chelsea sắp hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng cho thương vụ Eden Hazard cập bến Santiago Bernabeu. Đây được xem là một trong những "bom tấn" đáng được mong đợi nhất mùa hè này, nhất là về tính thu hút cũng như giá trị chuyển nhượng mà phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải chi trả. Trong công cuộc cải tổ và thanh lọc đội hình của HLV Zinedine Zidane, chủ tịch Florentino Perez và thượng tầng "nhà trắng" sẵn sàng cấp "bao tải tiền" cho nhà cầm quân người Pháp mua sắm. Bởi thế, rất nhiều thương vụ lớn đang được mong chờ sẽ lần lượt diễn ra tại thành Madrid.

    Quay trở lại thương vụ Eden Hazard, những tiết lộ mới đây từ truyền thông quốc tế cho thấy, ngôi sao người Bỉ sẽ nhận được mức đãi ngộ "cực khủng" tại Bernabeu. Cụ thể, theo Evening Standard, ngoài việc Real Madrid đồng ý mức phí chuyển nhượng của Hazard là 130 triệu bảng (88 triệu tiền mặt, 42 triệu phụ phí) thì Los Blancos còn cung cấp mức lương 400.000 bảng/tuần cho ngôi sao tấn công này.

    Hazard nhận lương gấp đôi ở Real - Bóng Đá

    Eden Hazard sắp nhận được mức lương cao nhất ở Real Madrid.

    Mức lương hiện tại ở Chelsea của Hazard là 200.000 bảng/tuần. Như vậy, quyết định chuyển đến Real Madrid đã giúp thu nhập hàng tuần của Hazard về mức lương ở CLB chủ quản tăng lên gấp đôi.

    Đây cũng là mức đãi ngộ cao nhất Real Madrid dành cho một cầu thủ thời điểm hiện tại. Như vậy, nếu mọi thứ suôn sẻ, Eden Hazard sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Real, đồng thời cũng nhận mức lương cao nhất CLB từ mùa giải tới.

    Minh Trí | 18:40 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...