MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Đến khi nào Neymar mới hiểu, khóc không giúp anh trở thành số 1 thế giới

    18:00 Thứ năm 05/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Neymar lại khóc khi không thể tái ngộ Barcelona ở kỳ chuyển nhượng hè 2019.

    Như vậy, sau hơn 3 tháng ầm ĩ, cuối cùng TTCN hè 2019 cũng chính thức đóng cửa. Có thể nói đây là một phiên chợ vô cùng sôi động nhưng cũng đầy mệt mỏi bởi hàng loạt ''bom tấn'' được kích nổ liên tục. Những ngôi sao hàng đầu thế giới đã có màn chuyển bến đỗ thành công. Trong khi đó, nhiều cái tên đình đám muốn ra đi nhưng không thể rời CLB cũ. Và trường hợp gây nên ồn ào nhất chính là Neymar.

    Neymar - Bóng Đá

    Neymar khóc khi không thể trở vê Barca. 

    Hè 2019 một lần nữa chân sút Brazil trở thành tâm điểm đầy tranh cãi của truyền thông quốc tế. Sau 2 năm với hàng loạt tai tiếng, tuyển thủ số 10 lại một lần nữa muốn chia tay PSG để trở về Barcelona. Đại diện Catalan cùng ông lớn Paris gấp rút đàm phán những ngày cuối chuyển nhượng. Tiếc là, bất cập trong vấn đề tiền bạc không thể giúp Neymar trở về CLB cũ

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, việc ở lại PSG đã ảnh hưởng rất nhiều đến chân sút số 10. Neymar đã bật khóc nức nở vì không thể tái hợp đội bóng cũ. Một lần nữa, hành động của tiền đạo 27 tuổi cho thấy anh khao khát trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên sau tất cả, giờ tuyển thủ Nam Mỹ khóc để làm gì?

    Ở lại PSG hiện tại đúng rằng rất khó khăn với Neymar. Sau 2 năm, giữa ngôi sao số 10 và đại diện nước Pháp đã có quá nhiều mâu thuẫn. Từ lâu, họ cũng đã hết kiên nhẫn và chán ngán với thói hành xử kiêu ngạo ở tuyển thủ Brazil. Ở những trận đấu vừa qua, thậm chí cổ động viên đã căng biểu ngữ ''đuổi'' ngôi sao 27 tuổi đi khỏi Paris. 

    Không được chơi cho CLB yêu thích cùng với những thị phi trong quá khứ, Neymar có thể phải đối diện với tương lai mập mờ. Chưa kể, sự nghiệp cũng có thể tiêu tùng nếu tình trạng 2 năm qua tiếp diễn. Song, ở hoàn cạnh hiện tại, đã tuổi 27, tiền đạo số 10 không còn là đứa trẻ để dùng nước mắt giải quyết vấn đề.

    Neymar - Bóng Đá

    Đến bao giờ mới trưởng thành đây Neymar?

    Hè 2017, Neymar rời Catalan với tham vọng trở thành số 1 thế giới, thoát khỏi cái bóng của người đàn anh, Messi. Thế nhưng, thay vì lao đầu vào thi đấu, tập luyện, chân sút xứ samba lại đốt thời gian cho các cuộc vui thâu đêm. Đồng thời, liên tục tỏ vẻ ngôi sao, gây loạn khắp nước Pháp cũng như làng túc cầu.

    Hè 2019, để cứu vớt sự nghiệp thụt lùi, Neymar làm mọi cách để trở về Barcelona và thất bại. Rồi cổ động viên lại thấy một siêu sao nhu nhược bật khóc ở Paris như cách anh hay làm trên sân cỏ sau những lần thua cuộc. Tuyển thủ số 10 tới nay vẫn chưa hiểu, nước mắt không giúp anh trở thành số 1 thế giới hay gặt hái những danh hiệu.

    Việc Neymar không thể tái ngộ đại diện Catalan lỗi lầm rất lớn đến từ tình cách nửa với của anh. Sự nghiệp trở nên bết bát như hiện tại, cũng chính chân sút 27 tuổi góp công rất lớn bởi thói ăn chơi, làm loạn. PSG hay Barca đều từng tận lực giúp đỡ, ủng hộ để ngôi sao Brazil ngày càng trở nên vĩ đại. Nhưng quan trọng hơn, bản thân anh phải tự thay đổi và tập trung hơn cho sự nghiệp, tự hiện thực hóa giấc mơ.

    Và ở tuổi 27, Neymar cũng đủ hiểu rằng chỉ có những màn trình diễn trên sân mới khiến thế giới công nhận tài năng của anh. Chân sút số 10 vẫn đang ở một CLB tốt với những đồng đội không tồi và tràn trề cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu muốn trở thành Messi, Ronaldo, hay số 1 thế giới, đây chính là lúc thử thách bản thân. Còn nếu cứ khóc, anh sẽ mãi mãi không thể làm được gì lớn lao. 

    Video về Neymar:

    Bạch Băng | 15:57 05/09/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...