Đến địa ngục và trở lại, hành trình World Cup của Đức giờ mới bắt đầu
11:45 Chủ nhật 24/06/2018
World Cup của nhà ĐKVĐ Đức thực ra mới chỉ bắt đầu ở những giây cuối cùng của trận gặp Thụy Điển, khi Thần Chết ngủ quên đúng giây phút ấy, khi Kroos sút phạt tung lưới đối phương.

Thời gian là khái niệm tương đối trong bóng đá, bởi những phút cuối cùng của trận Đức - Thụy Điển dài như cả thế kỷ đối với đội bóng Bắc Âu và chạy nhanh như xe Mercedes đối với người Đức.

Những hình ảnh trên khán đài đã thể hiện điều đó. Các cổ động viên Thụy Điển bồn chồn và lo lắng. Các cổ động viên Đức sốt ruột và như sắp rơi nước mắt.

Chiến thắng muộn nghẹt thở

Một bên cận kề chiến thắng và chuẩn bị gào lên khúc ca khải hoàn. Một bên đã bước chân xuống mộ và chuẩn bị lễ tang cho chính mình. Để rồi khi bóng từ cú sút của Kroos vạch thành vòng cung cắt ngang khung thành của Thụy Điển, toàn bộ không gian như đóng băng lại trong tích tắc, để rồi bùng lên thành niềm vui của người Đức khi họ từ địa ngục trở về.

Còn người Thụy Điển chìm trong nỗi buồn. Họ chỉ còn cách vòng 1/8 đúng 20 giây nữa. Bởi nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, người Đức sẽ bị loại nếu họ và Mexico bắt tay nhau cầm hoà trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Đến địa ngục và trở lại, hành trình World Cup của Đức giờ mới bắt đầu - Bóng Đá

Toni Kroos trở thành người hùng của đội tuyển Đức ở trận gặp Thụy Điển. Ảnh: Reuters. 

Nhưng Chúa không cho ai tất cả mà cũng lấy đi của ai đó tất cả. Người Đức đã trở về, bởi họ xứng đáng như thế, dù có những lúc ngắn ngủi như chùng xuống sau bàn thua ở gần cuối hiệp 1, sau khi Jerome Boateng bị đuổi khỏi sân ở cuối trận, sau khi hàng loạt các cơ hội trôi qua trước mũi giày, trong đó đáng chú ý nhất là cú sút của Julian Brandt đi trúng cột dọc. Những người mê tín sẽ bảo rằng thế là đen rồi, mọi sự cố gắng như thế là vô ích.

Nhưng không, trong tình huống tấn công cuối cùng, tiền đạo trẻ Timo Werner gây ra một quả phạt, và từ quả phạt ấy, Toni Kroos đã ghi bàn.

Phải, Kroos, người giàu kinh nghiệm nhất ở tuyến giữa, người chơi bình tĩnh nhất, quả cảm nhất, người luôn biết cách sửa chữa sai lầm của mình bằng sự gương mẫu của một thủ lĩnh (pha chuyền hỏng của anh đã tạo điều kiện để Thụy Điển mở tỷ số).  

Là một trong những nhân tố hay nhất của chiến dịch cúp vàng thế giới 2014 và hiện là người ít ỏi trong số cựu binh ngày đó trong đội hình vẫn còn giữ được phong độ và sự khao khát chiến thắng, Kroos đã toả sáng đúng lúc con tàu Đức đang chìm xuống, và một thảm hoạ chuẩn bị bùng nổ.

Kịch bản điên rồ trong chiến thắng của Đức

Ai đó đã nói rằng nếu không thể chết được thì chắc chắn sẽ sống rất dai. Đức đã như thế ở trận này, và lần đầu tiên sau nhiều năm qua gợi nhớ hình ảnh bản lĩnh của chính họ ở rất nhiều World Cup trước, khi họ tự đẩy mình vào khó khăn, để rồi trong cuộc vật vã giữa cuộc sống và cái chết, khao khát sống. Và ở hơi thở cuối cùng, họ sống.

Nhưng để đi đến những giây nghẹt thở ấy, là kịch bản điên rồ ở hiệp 1, chất xúc tác để tạo ra hiệp 2 không thể tin nổi.

Đến địa ngục và trở lại, hành trình World Cup của Đức giờ mới bắt đầu - Bóng Đá

 

Cú lốp bóng của Ola Toivonen khiến người Đức sững sờ, mở tỷ số 1-0. Pha truy cản của Boateng với Marcus Berg hoàn toàn đủ cơ sở để thổi phạt đền, nhưng trọng tài im lặng và không hiểu sao hệ thống VAR cũng không hoạt động.

Cái chết đã ập đến trên khuôn mặt họ. Thế rồi bàn gỡ của Marco Reus ở hiệp 2 đến không dẫn tới những bàn thắng tiếp theo nữa. Nước Đức chìm trong nỗi khắc khoải đau đáu và nỗi lo thất bại.

Khi Boateng bị đuổi, khiến Đức chỉ còn 10 người, không ít người có lẽ đã tin rằng thế là hết. Thế rồi bỗng nhiên, như trong những phim người hùng của Marvel, Siêu nhân xuất hiện và lập nên công lý bằng một cú đấm. Đêm Sochi, Superman cũng khá đẹp trai và có nụ cười ngạo nghễ. Tên anh là Kroos, phiên âm na ná Tom Cruise, người hùng của loạt phim "Mission Impossible"!

Đúng là Đức chưa từng bị loại ở vòng bảng lần nào. Và ở Espana 1982, họ đã thua Algeria 1-2 ở trận đầu tiên vòng bảng, để rồi sau đó nhờ bắt tay với Áo mà họ loại được Algeria và từ đó đi sâu, đi mãi đến trận chung kết và thua Italy 1-3.

World Cup này đang đi giống phần nào đó ở World Cup ấy ở những trận đấu đầu tiên và liệu có giống nốt ở phần sau hay không thì chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Thành quả từ sự dũng cảm của HLV Loew?

Nhưng những gì đang diễn ra một phần là hệ quả từ cuộc cách mạng của Loew. Lần đầu tiên kể từ ngày được triệu tập vào đội tuyển, Mesut Oezil bị loại khỏi đội hình xuất phát. Tiền vệ kiến thiết này có mặt trong đội hình xuất phát của Loew trong 26 trận liên tiếp, trước khi vắng mặt ở trận Thụy Điển.

Đến địa ngục và trở lại, hành trình World Cup của Đức giờ mới bắt đầu - Bóng Đá

 

Anh chơi tệ trong trận đấu với Mexico, đá chậm và thiếu ý tưởng. Julian Draxler và Sami Khedira cũng bị "chém". Sự có mặt của Reus đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong tốc độ chơi và khả năng tạo đột biến nhờ những pha băng cắt của anh.

Việc điều chỉnh lối chơi, từ bóng bổng nã thường xuyên và liên tục vào giữa hàng thủ cao to của Thụy Điển ở hiệp 1 được chuyển thành những cú căng tầng thấp vào khu vực 5,5 m, gây bất ngờ cho Thụy Điển (bàn gỡ của Reus được ghi như thế). Và khi Brandt vào sân, tốc độ đẩy nhanh hơn nữa, khả năng gây đột biến cũng gia tăng, nhất là khi bàn thắng 2-1 đến từ một pha phạm lỗi với anh.

Đức đã từ cõi chết trở về, đã có những phản ứng cần thiết sau trận thua ở ngày mở màn, cho thấy họ không đầu hàng, và chính vì thế, giờ đây họ trở nên tự tin hơn bao giờ hết.

Những câu chuyện bất ổn trong nội bộ của họ cũng có thể sẽ được gạt sang bên khi tất cả hướng ra phía trước. Báo chí Đức mô tả rằng "Die Mannschaft" bị chia tách làm 2 phe, phe Bayern và phe gồm các cầu thủ còn lại.

Liệu Đức có thể tiến xa?

Nhưng những rắc rối ấy không phải bây giờ mới có, mà đã nảy sinh từ vô số các chuyện rất vặt vãnh liên quan đến việc chọn nơi đóng quân của đội. HLV Joachim Loew muốn đặt đại bản doanh ở Sochi, dựa trên kinh nghiệm đã có từ World Cup 2014, khi Đức đóng quân ở Salvador, tức là có biển, nắng ấm và cơ hội để hồi phục nhanh chóng sau trận đấu.

Đến địa ngục và trở lại, hành trình World Cup của Đức giờ mới bắt đầu - Bóng Đá

Toni Kroos giúp Đức mở ra cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters. 

Nhưng tổng giám đốc Bierhoff lại muốn đội đóng ở ngoại thành Moskva. Cuối cùng, chuyện này cũng xong. Nhưng điều gì đã xảy ra ở nơi đóng quân bây giờ? Hummels kêu ca về việc thiếu nước nóng để tắm. Tivi trong phòng của Ginter bị rơi khỏi tường. Bây giờ, những chuyện đó sẽ rơi vào quên lãng. Đức chưa về nhà, vì họ muốn ở lại.

Đương nhiên, sẽ vẫn còn nhiều câu chuyện để nói sau trận đấu này, khi các chuyên gia tiếp tục mổ xẻ đội Đức về vấn đề chuyên môn. Chẳng hạn, hiệu quả của tấn công của Đức rất tệ: bàn thắng đầu tiên của họ ở World Cup 2018 được ghi sau 34 cú sút. Chẳng hạn hàng thủ Đức không còn chắc chắn như trước, bộc lộ rất nhiều vấn đề.

Nhưng sau cuộc cách mạng mới rồi, Loew chắc chắn sẽ còn tiến hành nhiều thay đổi cần thiết để khiến Đức mạnh hơn lên. Giờ thì họ đã sống, và sẽ sống rất mạnh mẽ, sau khi đã cận kề cái chết. World Cup thân mến, người Đức đã trở lại!      

Nguồn: Zing.vn
BLV Trương Anh Ngọc | 09:30 24/06/2018