MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • "Đen" bỏ đi, bây giờ hãy gọi Đức Chinh là "thần tài" của U23 Việt Nam!

    07:30 Thứ tư 27/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với những gì thể hiện tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, Hà Đức Chinh đã khẳng định được giá trị của mình.

    Mười bốn tháng tịt ngòi và những lời chỉ trích ...

    Chỉ ghi được 1 bàn thắng cho các ĐTQG Việt Nam trong năm 2018 (trong trận đấu vòng Tứ kết với U23 Iraq vào ngày 20/01/2018), Hà Đức Chinh chịu không ít áp lực. Làn sóng chỉ trích tiền đạo gốc Phú Thọ dâng cao khi anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại "hang hổ" Bukit Jalil của Malaysia.

    Giờ đây, xin đừng gọi anh ấy là Chinh

     Đức Chinh "kém duyên" trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Chưa dừng lại ở đó, trở về sau chiến dịch Asian Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam, tiền đạo này nhận thêm một gáo nước lạnh từ người thầy Lê Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng. Nguyên nhân dẫn đến lời chỉ trích của cựu tuyển thủ Việt Nam là do màn trình diễn không mấy ấn tượng của số 9 trong 2 trận đấu đầu tiên của đội bóng sông Hàn tại V-League 2019.

    Để rồi như một điềm lành báo trước, anh đã kịp ghi 1 bàn thắng quý giá giúp đội chủ sân Hoà Xuân thoát thua trong trận derby xứ Quảng Đà ngay trước ngày lên tập trung cùng U23 Việt Nam. Và kể từ bàn thắng đó, Đức Chinh đã trở lại với bản năng vốn có của một sát thủ.

    ... đến đêm huyền diệu tại Mỹ Đình

    Lên tuyển với nhiều suy tư, cựu tiền đạo của U20 Việt Nam vẫn chăm chỉ tập luyện và nhận được rất nhiều lời động viên của HLV Park Hang-seo. Thậm chí, trong cuộc họp báo, đích thân thầy Park đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng của mình: "Tôi đã đi xem trận Đà Nẵng đá với Viettel ở vòng 1 V-League. Ở đó HLV Huỳnh Đức sử dụng đến 2 tiền đạo ngoại và Đức Chinh làm gì còn đất diễn. Tôi nghĩ SHB Đà Nẵng thay vì chỉ trích cậu ấy thì hãy tìm phương cách để cải thiện phong độ cho Đức Chinh."

    Giờ đây, xin đừng gọi anh ấy là Chinh

     Đức Chinh ghi bàn từ chấm 11m trong trận giao hữu với U23 Đài Loan.

    Chính từ điểm tựa tinh thần đó, tiền đạo sinh năm 1997 đã dần cho thấy sự hồi sinh của mình trong trận giao hữu với U23 Đài Loan khi góp 1 bàn thắng từ chấm 11m. 

    Bước vào 3 trận đấu vòng loại, vị trí của Đức Chinh là bất khả xâm phạm trên hàng công U23 Việt Nam. Đáp lại tấm thịnh tình của thầy Park, số 18 đã ghi bàn "mở tài khoản" cho Những ngôi sao vàng tại chiến dịch vòng loại khi bật cao đánh đầu vào lưới Brunei.

    Nhưng đỉnh cao của anh chính là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với đại kình địch U23 Thái Lan. Ở đó, Đức Chinh đã cho NHM thấy được tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình. Anh di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị để đón đường chuyền tinh tế từ Đoàn Văn Hậu.

    Giờ đây, xin đừng gọi anh ấy là Chinh

     Khoảnh khắc Đức Chinh "xâu kim" thủ thành U23 Thái Lan. Ảnh: Minh Anh.

    Sau đó tiền đạo này bứt tốc vượt qua sự truy cản của Shinnaphat Leeaoh trước khi dứt điểm đẳng cấp đưa bóng đi qua giữa 2 chân của Nont Muangngam. Bàn thắng này đã mở con đường máu giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ không đội trời chung Thái Lan.

    Giờ đây, sẽ không còn ai chỉ trích và gọi anh là "Chinh đen" (đen ở đây có nghĩa là xui xẻo, thiếu may mắn) nữa. Với những gì đã đóng góp, Đức Chinh xứng đáng được gọi là "thần tài" của U23 Việt Nam khi là người mở ra chiến thắng trước Brunei và Thái Lan qua đó có được tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020.

    Đăng Huy | 02:55 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...