Victor Lindelof năm nay 23 tuổi, là bản hợp đồng được HLV Mourinho đưa về Old Trafford từ Benfica vào mùa Hè năm ngoái với giá 31 triệu bảng. Cho đến thời điểm này, những gì Lindelof thể hiện không thể khiến người hâm mộ Quỷ đỏ có thể hài lòng, dù anh vừa chơi rất tốt trong trận đấu với Arsenal.
Lindelof đã có 28 trận đấu mùa này, nhưng chỉ 12 lần được góp mặt trong đội hình xuất phát của Man Utd tại Ngoại hạng Anh, và mắc không ít lỗi sơ đẳng.
Dù sao, Lindelof vẫn chiếm được niềm tin của HLV Mourinho. Tuy nhiên, khi không muốn trung vệ người Thụy Điển phải ngồi ngoài quá nhiều, Người đặc biệt buộc phải đem cầu thủ này cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Và khi để Lindelof ra đi, Mourinho sẽ tìm kiếm một trung vệ khác về thay thế.
Đã có những thông tin cho rằng Man Utd nhắm đến Jerome Boateng. Nhưng tờ The Sun khẳng định Samuel Umtiti của Barca và Jonny Evans của West Bom mới là 2 mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ lúc này. Đặc biệt, nếu West Brom không thể trụ hạng thành công, Man Utd sẽ có được cựu cầu thủ của mình với giá chỉ là 3 triệu bảng, theo những điều khoản trong hợp đồng đã được các bên ký kết.
Jonny Evans trong màu áo Quỷ đỏ: