MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Để Thái Lan cầm hòa, thầy Công Phượng quyết đánh bại Trung Quốc

    20:46 Thứ hai 25/03/2019

    BongDa.com.vn Không thể giành trọn 3 điểm trước U19 Thái Lan, HLV Guillaume Graechen đặt quyết tâm đánh bại U19 Trung Quốc ở trận cuối cùng để góp mặt tại trận chung kết.

    Đặt quyết tâm rất cao với mong muốn giành chiến thắng để có được tấm vé sớm góp mặt tại trận chung kết, nhưng sự nóng vội ở các tình huống xử lý cuối cùng khiến U19 Việt Nam không một lần đưa bóng vào lưới U19 Thái Lan, qua đó đành chấp nhận bị cầm hòa tỉ số 0-0.

    Để Thái Lan cầm hòa, thầy Công Phượng quyết đánh bại Trung Quốc - Bóng Đá

     Sự nôn nóng khiến U19 Việt Nam bị U19 Thái Lan cầm hòa. Ảnh: Bạch Dương.

    Chỉ giành được 1 điểm, HLV Guillaume Graechen tỏ ra không hài lòng về các học trò ở hàng tiền vệ trong trận này. Ông nói: "Đây là một trận đấu phức tạp, đối diện với chúng tôi là đối thủ rất mạnh, đó cũng chính là lý do tôi bố trí đội hình cao to nhiều hơn, chơi 3 người. Bộ ba tam giác đó tôi hy vọng sẽ kiểm soát trận đấu tốt hơn với nhiều đường chuyền, nhưng họ không làm được khiến cho trận đấu này không dược như tôi mong muốn.

    Đây là vấn đề lớn tôi cần chấn chỉnh ngay lập tức nếu muốn có mặt trong trận chung kết. Tôi hy vọng các học trò sẽ không mắc phải những chấn thương ngoài mong muốn. Việc phải thi đấu 2 ngày 1 trận khiến học trò của tôi không có nhiều thời gian hồi phục."

    Sau hai lượt trận đầu tiên, U19 Thái Lan và U19 Việt Nam đang chia nhau hai vị trí đầu bảng. Dù vậy thầy trò HLV Garchen vẫn có khả năng mất vé vào chung kết nếu để thua U19 Trung Quốc tại trận cuối vào ngày 27/03.

    Vì thế, thầy cũ Công Phượng đặt quyết tâm rất cao ở trận đấu sắp tới: "Mục tiêu của tôi trong trận đấu với U19 Trung Quốc là phải kiểm soát trận đấu và phải tấn công tốt hơn nữa. và điều quan trọng là phải giữ được tinh thần chiến đấu tốt như hai trận đấu vừa rồi, mới hy vọng giành được chiến thắng.

    Tôi chơi mọi trận đấu, mục tiêu luôn luôn giành chiến thắng. Trận đấu với Trung Quốc cũng vậy thôi, phải giành được 3 điểm để có được vé vào chơi chung kết. Nếu cứ chơi tốt như hai trận vừa qua thì chiến thắng sẽ đến. Tôi muốn lấy phòng ngự chắc để từ đó tấn công và giành được kết tốt cuối cùng.

    Và tôi nghĩ, U19 Thái Lan cũng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để có thể đánh bại Myanmar. Họ sẽ có mặt trong trận chung kết, và tôi cũng mong muốn điều đó." HLV Graechen bày tỏ.

    Để Thái Lan cầm hòa, thầy Công Phượng quyết đánh bại Trung Quốc - Bóng Đá

     U19 Việt Nam sẽ quyết đấu với U19 Trung Quốc (áo đỏ) để giành vé vào chung kết. Ảnh: Hoàng Tùng.

    Lượt trận thứ ba của giải U19 Quốc tế 2019 sẽ được diễn ra vào ngày 27/03 tới với hai cuộc đối đầu giữa U19 Thái Lan gặp U19 Myanmar. 17h30 là trận đấu của U19 Việt Nam với U19 Trung Quốc.

    Viết Định | 20:25 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...