MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Để ‘quái thú’ sang Ligue 1: Man Utd có lẽ cần quên ngay chuyện này!

    19:14 Chủ nhật 07/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Quỷ đỏ có lẽ nên cân nhắc giữ lại ngôi sao từng được kì vọng ở hàng thủ.

    Mùa giải 2018/19 đã qua đi trong sự thất vọng cùng cực của Eric Bailly. Chấn thương trong trận gặp Chelsea là hình ảnh đại diện cho những gì cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã trải qua. Từ chỗ là cái tên không thể thiếu nơi hàng phòng ngự, cựu sao Villarreal bỗng trở thành gánh nặng của M.U.

    Sau 3 mùa giải ở nước Anh, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Espanyol chỉ ra sân vỏn vẹn 50 trận tại Premier League. Rõ ràng đây không phải là thành tích có thể khiến ban lãnh đạo cũng như các CĐV hài lòng. Cách đây một tháng, Lyon cũng đã đánh tiếng muốn “giải cứu” trung vệ 25 tuổi.

    Manchester United shouldn’t let go of Eric Bailly - Bóng Đá

     Trung vệ người Bờ Biển Ngà vẫn là mảnh ghép quan trọng với "Solsa".

    Thế nhưng Manchester United có lẽ không nên để “quái thú” của đội bóng ra đi sớm trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019. Thời điểm hiện tại, HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn quá nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình. Thậm chí, nửa đỏ thành Manchester đang muốn mua thêm một cầu thủ để bổ sung cho hàng phòng ngự.

    Trong một ngày đẹp trời, Eric Bailly có thể trở thành hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Số 3 của M.U là mẫu cầu thủ có sức mạnh và không ngại những pha va chạm. Đã từng có thời điểm fan hâm mộ kì vọng anh sẽ trở thành “Nemanja Vidic mới” của sân Old Trafford. Mặc dù vậy, phong độ thất thường đã khiến sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1994 chùng xuống.

    Lyon chính là miền đất hứa cho những ngôi sao để cứu vãn sự nghiệp. Tuy nhiên, “Solsa” cần phải kiên nhẫn với tình hình của cậu học trò. Danh sách tham dự Tour du đấu Hè 2019 cũng có tên của tuyển thủ Bờ Biển Ngà. Đây được xem là cơ hội cuối cùng mà cựu thuyền trưởng Molde trao cho anh.

    Manchester United shouldn’t let go of Eric Bailly - Bóng Đá

     So với Eric Bailly, Harry Maguire có phần thua kém về tốc độ.

    Một điểm mạnh khác của chàng trai sinh ra tại Bingerville đó là tốc độ và sự tinh quái trong phong cách phòng ngự. Điều này không thể có ở Harry Maguire, trung vệ 70 triệu bảng mà Quỷ đỏ tính mang về. Trong khi đó, hai tố chất trên đều vô cùng quan trọng với môi trường khắc nghiệt như Ngoại Hạng Anh.

    Thời gian chính là thứ Eric Bailly cần nhất vào lúc này. Ngôi sao 25 tuổi cần được tin tưởng ít nhất thêm nửa mùa giải nữa. Quan trọng hơn trong bối cảnh M.U vẫn đang loay hoay trên thị trường chuyển nhượng, có lẽ Ed Woodward nên quên ngay chuyện thanh lý cựu cầu thủ Villarreal.

    Giang Nam | 19:05 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...