MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • De Jong xác nhận từ chối ông lớn Ngoại hạng Anh trước khi thành người Barca

    00:58 Thứ tư 03/04/2019

    BongDa.com.vn Manchester City không phải ông lớn duy nhất của Ngoại hạng Anh muốn có được Frenkie de Jong.

    Với màn trình diễn chói sáng từ đầu mùa giải 2018/2019, Frenkie de Jong đã được hàng loạt ông lớn châu Âu theo đuổi, mà Barcelona là bên giành được chữ kí của tiền vệ trẻ này sau khi đồng ý chi 86 triệu euro, đồng thời kí với De Jong hợp đồng 5 năm.

    Nhưng khi Frenkie còn phải vật lộn với chấn thương ở Ajax Amsterdam, đội ngũ của Tottenham đã nhìn thấy khả năng của cầu thủ này và muốn mang anh về Premier League. De Jong khi đó chưa phải một cái tên được săn đón, nhưng vì nhiều lí do, anh đã quyết định từ chối đội bóng lớn này.

    De Jong:

     Chỉ cần có 1 sai số, De Jong có thể đã là người của Tottenham.

    "Thời điểm đó là không thích hợp. Tôi chưa hoàn thành mục tiêu ở Ajax, tôi chưa được chơi trọn mùa ở vị trí chính của mình. Lúc đó tôi cũng đang bị thương nữa, nên tôi đã nghĩ, 'Chưa phải bây giờ'. Tôi cảm thấy mình cần ở lại Ajax thêm một năm, hoặc có thể lâu hơn."

    "Tôi đã cân nhắc đề nghị của Tottenham trong một thời gian dài và suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy Tottenham là một đội bóng rất ổn định, và họ đi theo hướng tiến bộ hơn."

    "Họ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, tôi thấy Mauricio Pochettino là một HLV quan tâm đến việc phát triển cầu thủ trẻ. Tôi thích phong cách họ chơi bóng, tôi nghĩ nó phù hợp với phong cách của mình."

    Thanh Vũ | 00:00 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...