MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • De Gea và Man Utd: Vì ta cần có nhau

    21:01 Thứ hai 23/04/2018

    BongDa.com.vn Một mùa giải nữa lại trôi qua và Manchester United vẫn chưa thể trở lại đúng với đẳng cấp của mình như thời còn Sir Alex Ferguson. Nhiều người đang tự hỏi David De Gea có nên ra đi để tìm kiếm vinh quang đúng với thực lực của mình không? Câu trả lời có lẽ là không.

    Từ sự hoài nghi...

    Sir Alex Ferguson đã nỗ lực tìm kiếm một cái tên đẳng cấp thay thế cho Edwin Van Der Sar trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Thời điểm ấy truyền thông đã nghĩ đến hàng loạt cái tên, từ Manuel Neuer cho đến Julio Cesar và cả Joe Hart. Thế nhưng thủ thành được chiến lược gia người Scotland "chọn mặt gửi vàng" lại là David De Gea, cái tên lạ hoắc chỉ mới nổi lên từ U23 Tây Ban Nha và màn trình diễn tạm ổn trong màu áo Atletico Madrid. 

     - Bóng Đá

     De Gea gây thất vọng trong giai đoạn đầu khoác áo M.U. 

    Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình cho Man Utd, De Gea đã mắc sai lầm chết người dẫn đến bàn thua không đáng có. Cú sút tưởng chừng như vô hại của Edin Dzeko cũng đủ hạ gục người gác đền trẻ tuổi của Quỷ đỏ. Rất may sau đó De Gea kịp thời trấn tĩnh và thi đấu ổn hơn góp công vào chiến thắng 3-2 của United trước đại kình địch cùng thành phố. 

    Thế nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho hàng loạt sự hoài nghi về chuyên môn của De Gea. Các chuyên gia đã cho rằng thủ môn người Tây Ban Nha quá... "mỏng cơm" để có thể thi đấu tại Premier League. Không những thế, cựu thủ môn Atletico Madrid không có chút tiếng nói nào để có thể thống lĩnh hàng thủ như cách Van Der Sar từng làm. Vậy "gã này là ai mà đòi thay thế huyền thoại tại sân Old Trafford?"

    ...đến vị Thánh trong khung gỗ

    Trước khi nghỉ hưu, Sir Alex đã để lại một gia tài rất lớn cho David Moyes và không ai khác đó chính là De Gea. Nhiều người hay nói vui rằng "Thánh Tôn" trưởng thành vượt bậc theo thời gian là hoàn toàn nhờ... hàng thủ của Man Utd. Điều này không phải không có căn cứ, thực tế cho thấy dưới thời của David Moyes hay Louis Van Gaal, De Gea phải bay lượn nhiều hơn và đây là nguyên nhân chính giúp thủ môn 27 tuổi càng ngày càng chắc chắn. 

     - Bóng Đá

     Bây giờ hãy gọi De Gea là "Thánh"!

    Đã rất lâu rồi Man Utd mới có một thủ môn làm điểm tựa vững chắc cho các đồng đội phía trên. Sự xuất thần của David De Gea không ít lần cứu Quỷ đỏ thoát khỏi những trận thua. Ở mùa giải năm nay, thủ môn người Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới 17 lần sau 35 trận tại Premier League, con số rất ấn tượng giúp anh đang "giành pole" trong cuộc đua Găng tay Vàng với Ederson bên phía Man City.

    United muốn tăng lương cho De Gea lên 350.000 bảng/tuần, đối với một thủ môn đây là mức lương hàng "khủng" nhưng trong tình cảnh hiện tại ban lãnh đạo Quỷ đỏ chắc chắn sẽ không tiếc tiền. Đơn giản là vì với những cống hiến của mình, De Gea xứng đáng nhận được sự đãi ngộ tốt hơn. Quan trọng hơn hết động thái này cũng là lời cảnh báo cho Real Madrid nên tránh xa David De Gea và cũng là vì Man Utd và thủ môn người Tây Ban Nha thực sự cần nhau.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 19:25 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...