Sau thất bại toàn diện trước Man City, Man Utd hiện đang xếp thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ tỏ ra quá yếu kém, không chỉ ở khả năng phòng ngự, mà cả tấn công nữa.
"Cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của Man Utd đã rất mong manh," Pearce nói trên The Debate.
"Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều đang nghĩ đến ngôi vô địch sẽ là cuộc tranh đua của Man City và Liverpool mà thôi, dù bạn có xét theo khía cạnh nào đi nữa.
Với Man Utd, có quá nhiều cầu thủ, mà tôi có thể kể ra danh sách nhỏ ở đây, là không chơi với khả năng tốt nhất của họ. De Gea, Pogba, Rashford, Sanchez, Lukaku. Từ thủ môn, tiền vệ cho đến tiền đạo, họ đã không chơi tốt, còn hàng thủ thì phải nhận những bàn thua vô duyên.
Ở hiệp 1 trận đấu với Bournemouth (Man Utd thắng ngược 2-1), vẻ mặt của Jose Mourinho rất đau khổ, ông ấy phải gãi đầu để nhận ra các cầu thủ của mình thi đấu nghèo nàn đến mức nào. Bạn không huấn luyện các học trò để được như vậy."
Chiến thuật của HLV Jose Mourinho ở Man Utd: