David de Gea gia nhập Man United năm 2011 từ Atletico Madrid với khá nhiều áp lực. Thực tế thời điểm đó, De Gea vẫn còn khá trẻ và thường mắc không ít sai sót mỗi khi được HLV Sir Alex Ferguson trao cơ hội ra sân thi đấu.
Thậm chí, De Gea còn phải cạnh tranh một suất bắt chính trong khung gỗ với Anders Lindegaard - hiện đang khoác áo CLB Helsingborg, Thụy Điển. Nhờ sự kiên nhẫn của Sir Alex Ferguson và thái độ chăm chỉ tập luyện, De Gea mới dần nở rộ tài năng.
Lúc này đây, De Gea được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Anh vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2023. Theo tiết lộ của cựu danh thủ Peter Schmeichel, con đường sự nghiệp của De Gea không hề bằng phẳng.
Chia sẻ trên tờ Metro, Peter Schmeichel cho hay: "Khi De Gea lần đầu đặt chân đến Premier League, cậu ấy là một cậu bé, cậu ấy trông như một cậu bé và thực tế cũng thi đấu như một cậu bé non nớt.
Nhưng theo lời của Sir Alex, cậu ta có đôi bàn tay khá lớn. Tôi nhìn vào De Ge và nghĩ 'đúng, đôi tay đó thật to lớn'. Ban đầu cậu ấy không cho thấy được tiềm năng mà chúng tôi đã kỳ vọng nhiều từ cậu ấy.
Cậu ấy ra sân trận gặp Chelsea và bắt đầu hình thành nên phẩm chất của mình với một vài pha cứu thua thực sự đáng kinh ngạc. Từ lúc đó, cậu ấy đã phát triển một cách khó tin."
Vào tháng 2 năm 2012, Man United cầm chân Chelsea 3-3 sau khi bị dẫn trước tới 3 bàn. Khi đó, De Gea liên tục trổ tài cứu nguy giúp Man United hạn chế không ít những tình huống hãm thành từ đối thủ.
Hiện tại khi nhìn lại, ngay cả Peter Schmeichel cũng không còn nhận ra "cậu bé" ngày nào từng "chân ướt, chân ráo" cập bến sân Old Trafford.
Peter Schmeichel thừa nhận: "Thể chất của cậu ấy đã thay đổi và cậu ấy bây giờ - Tôi nghĩ nếu bạn hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ nói như vậy - đó chính xác những gì cậu ấy muốn trở thành.
Cậu ấy thường xuyên có mặt đúng vị trí để thực hiện những pha cứu thua ấn tượng. Cậu ấy làm điều đó hết lần này đến lần khác. Mọi thứ rất ấn tượng."
Video một buổi tập của David de Gea trong màu áo Man United: