MỚI NHẤT :
  • Klopp nói thẳng về đẳng cấp của Aston Villa
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • De Gea muốn rời Man Utd: Đến Mourinho cũng chào thua!

    23:24 Thứ sáu 26/10/2018

    BongDa.com.vn Tình thế tại Man United giờ đây đã khác với 3 năm trước, khi David de Gea phải bất lực từ bỏ hi vọng rời khỏi nước Anh.

    Cơn khủng hoảng của Manchester United không phải chỉ mới bắt đầu ở mùa giải này, nó đã xảy ra kể từ khi Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ 5 năm trước.

    Khi đó, David de Gea mới chỉ đến Old Trafford được 2 năm, mới chỉ cùng CLB giành được 1 cúp Premier League. Quá ít ỏi so với những một cầu thủ được khoác áo M.U kì vọng.

    Nhưng dù muốn hay không, thủ thành người Tây Ban Nha, cũng không thể ngăn việc Quỷ đỏ ngày càng sa sút. Ngay sau khi Sir Alex đưa David Moyes lên thay, De Gea dù vẫn xuất sắc giữ được phong độ cản phá như mùa giải vô địch trước đó, nhưng hàng công vô hồn đã khiến Quỷ đỏ lọt xuống vị trí thứ 7 trên BXH.

    Mourinho 'tố' các ĐTQG hành xử thiếu chuyên nghiệp với Man United - Bóng Đá

     Mùa giải năm ngoái Mou đã mang lại niềm hi vọng, nhưng lại đúng khi Man City quá mạnh.

    Trong suốt khoảng thời gian đó, có thể coi cựu sao Atletico Madrid là điểm sáng duy nhất trong mỗi trận cầu của United. Đội bóng càng bết bát, De Gea càng phải chơi xuất thần. Những màn trình diễn ấn tượng đó đã khiến Real Madrid công khai muốn có được thủ thành này, biến anh trở thành sự thay thế hoàn hảo cho Iker Casillas.

    David de Gea như người đang chìm vớ được phao cứu sinh, bên cạnh thành tích đáng thất vọng của đội nhà, khoản đãi ngộ không hề tương xứng cũng chính là nguyên nhân khiến thủ thành này chán nản. De Gea không ngần ngại công khai ý muốn được rời đi.

    Tuy nhiên, HLV của Man United lúc này, Louis van Gaal cũng đã khẳng định sẽ giữ lại De Gea bằng mọi giá, thậm chí để thủ môn này ngồi dự bị. Hành động đó như một lời nhắn đanh thép: nếu không chịu từ bỏ ý định phản bội, Gea cũng chỉ có thể ra đi khi đã bị thui chột kinh nghiệm chinh chiến. Sự cứng rắn của "Tulip thép" mang lại hiệu quả, De Gea ngoan ngoãn ở lại cống hiến cho Quỷ đỏ.

    Trở lại chốn cũ, Van Gaal nhớ Man Utd khôn nguôi - Bóng Đá

     Van Gaal đã có công giữ De Gea lại M.U 3 năm về trước.

    Ba năm trôi qua, đến mùa giải này, Man United càng thảm hại hơn khi đã tuột xuống vị trí thứ 10 BXH, còn David vẫn chơi hay và đang ở trong độ tuổi chín nhất của một người cầu thủ, không khó hiểu khi những tin đồn xung quanh tương lai thủ môn này lại xuất hiện, đặc biệt là khi hợp đồng của anh với M.U sẽ hết hạn vào mùa hè tới.

    Và quan trọng hơn cả là chính HLV trưởng của đội bóng, Jose Mourinho cũng đã buông tay. Khi được hỏi liệu ông có tự tin giữ được De Gea không, Người đặc biệt thừa nhận bản thân không thể quyết định được việc đó.

    "Tôi không tự tin. Tôi không biết từ đó trong tiếng Anh là gì, nhưng hãy cứ chờ xem mọi chuyện sẽ ra sao."

    "Chỉ có CLB, David và đội ngũ của cậu ấy trả lời được câu hỏi này. Tôi chỉ có thể nói rằng mọi người đều biết cậu ấy xuất sắc ra sao, cậu ấy quan trọng với Manchester United như thế nào, và nếu CLB muốn mọi thứ không trở nên tệ hơn, hiển nhiên việc giữ lại cậu ấy là đặc biệt quan trọng."

    Tới đây, M.U sẽ có chuỗi trận không hề dễ dàng. Dù ở 2 lượt trận tới họ sẽ chỉ đối đầu Everton và Bournemouth, nhưng đây vẫn là những đội bóng đang thi đấu ấn tượng hơn họ. Và với Quỷ đỏ bây giờ, bất cứ đối thủ nào cũng đều là mối đe dọa lớn.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:30 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...