Ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2020, với Man Utd buộc phải kích hoạt điều khoản tự động gia hạn 12 tháng ngay trước Giáng sinh, và anh được cho là yêu cầu mức lương mới khoảng 375.000 bảng mỗi tuần để cam kết tương lai với Quỷ đỏ.
De Gea muốn sở hữu mức đãi ngộ gần bằng những gì mà Alexis Sanchez đang nhận - điều mà màn trình diễn của anh chắc chắn xứng đáng - mặc dù các cuộc đàm phán bị đình trệ khi huấn luyện viên Jose Mourinho bị sa thải hồi cuối tháng 12 năm ngoái.
Thủ môn sinh năm 1990 hiện đang rất yêu thích cuộc sống tại Old Trafford dưới thời tân thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer, không chỉ bởi vì huấn luyện viên thủ môn lâu năm Alvarez được giữ lại - cùng với Kieran McKenna và Michael Carrick - trong khi các nhân viên còn lại của Mourinho đều đã bị "trảm".
Sau khi giúp United vượt qua Crystal Palace vào tối thứ Tư, De Gea và Alvarez đã tận hưởng một cuộc hội ngộ tuyệt vời cùng nhau vào chiều thứ Năm tại Nhà hàng Cibo. "Cà phê cùng bạn bè", anh viết trên Instagram cùng với bức ảnh của De Gea với đại diện Ruben Dominguez. 'Tương lai phấn khích phía trước...'.
Cựu ngôi sao Atletico Madrid thực tế không phải kiểu người đòi hỏi như Wayne Rooney trong quá khứ, anh cũng không thích "làm màu" như Paul Pogba, mà luôn chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính trong khung gỗ. Bây giờ, có thể đảm bảo rằng không một ai cảm thấy phiền khi anh muốn nhận lương cao hơn trước đây.
Việc De Gea ở lại không chỉ đơn giản là tài năng chuyên môn mà còn là những điểm nhấn mạnh mẽ của anh với Man Utd. Có thể thấy rằng sau mùa giải năm nay, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ là "quỷ đầu đàn" bên cạnh Ashley Young, trong khi Valencia hay Juan Mata và Ander Herrera dường như không ở lại Old Trafford.
Man Utd chưa có đội trưởng cố định, Young nắm giữ tấm băng thủ quân trong mùa giải này nhưng nên nhớ rằng anh sẽ bước sang tuổi 34, và thật khó để chơi ổn định tại Premier League. Làng bóng đá thực tế chỉ có duy nhất một Ronado mới làm được điều điên rồ như vậy.
Nếu De Gea gia hạn trong vài ngày tới, nhiều khả năng anh sẽ sở hữu vinh dự đó. Thực tế, chẳng điều gì tuyệt vời hơn mức lương 375 ngàn bảng/tuần và sự tôn trọng tuyệt đối tại Old Trafford cũng như trên toàn thế giới trong nhiều năm tới đây.