MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • "Đè đầu cưỡi cổ" Quỷ đỏ, Everton tạo ra cuộc đua hấp dẫn bậc nhất lịch sử

    06:50 Chủ nhật 09/02/2020 | 7

    BongDa.com.vn Có vẻ như tấm vé cuối cùng dự Champions League đang là câu chuyện khó lường nhất tại Premier League mùa này.

    Vào thời điểm hiện tại, chẳng mấy ai bận tâm đến khả năng Liverpool đánh rơi chức vô địch lịch sử, vì khoảng cách giữa đội bóng này với những đại diện đứng phía dưới thực sự quá xa. Nhưng không vì thế mà sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù mất đi tính hấp dẫn vốn có ở nhiều khu vực khác nhau...

    Cuộc đua trụ hạng rất cam go với 6 đội bóng cuối bảng, nhưng năm nay thậm chí sẽ chứng kiến một "trận chiến" cho suất cuối cùng dự Champions League 2020/21 khi mà Chelsea bị rất nhiều đối thủ bám đuổi quyết liệt phía sau, trong bối cảnh Man City và Leicester dường như chiếm hai tấm vé phía trên.

     Ngoài Liverpool, hai tấm vé tiếp theo dự C1 có lẽ đã thuộc về City và Leicester.

    Tối qua, Everton tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa dưới thời Carlo Ancelotti với chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace. Niềm vui ở Goodison Park đi cùng vị trí thứ 7 họ giành được và trực tiếp đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 8, qua đó thổi bùng "ngọn lửa chiến tranh" giữa 6 đội bóng ở khu vực này.

    Ngoài The Toffees (36), chúng ta chắc chắn phải nghĩ đến Wolverhampton (35), Man Utd (35), Sheffield United (36), Tottenham Hotspur (37) và Chelsea (41). Chưa kể, Arsenal dù chỉ sở hữu 31 điểm nhưng dù sao họ cũng là một đại diện tên tuổi và có thể gây bất ngờ trong phần còn lại của mùa giải.

    Tất cả những đội bóng này đều có tiềm năng dự Champions League 2019/20 nếu nhìn vào phong độ chung trong vài tháng qua. Chelsea dù sở hữu lợi thế lớn nhất, nhưng đang hòa và thua rất nhiều; Man Utd chưa bao giờ ổn định dưới thời Ole Gunnar Solskjaer; Tottenham cũng tan nát đội hình chính thức...

    "Everlotti" bây giờ tham gia cuộc đua dự C1 cùng rất nhiều đội bóng khác nhau.

    Wolves, Sheffield và Everton dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn các đại gia ở nhóm Big Six vì chất lượng đội hình. Tuy vậy, ba đội bóng này cũng cho thấy được những yếu tố mang lại bất ngờ như phong độ tốt, đủ lì lợm, ban huấn luyện đủ tốt và hai trong số đó chỉ phải đá ở giải quốc nội (loại trừ Wolves).

    Premier League hiện chỉ còn hơn 10 vòng đấu, và sắp tới sẽ là khúc cua cuối đầy kịch tính với lịch thi đấu dày đặc. Nghĩa là, các ông lớn hoàn toàn có thể ngã ngựa nếu thiếu tỉnh táo hoặc hụt hơi về mặt thể lực khi phải chia lửa cho nhiều sân chơi, hoặc đối mặt với nhiều đối thủ rắn mặt khắp Châu Âu.

    Lần hiếm hoi một đại diện nằm ngoài nhóm Big Six có thể đứng cuối TOP 4 đã diễn ra ở mùa giải 2004/05 (ngoại trừ Leicester đã vô địch mùa 2015/16), thời điểm Everton đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 5 và chiếm một suất dự sơ loại Champions League (mặc dù khi đó Liverpool tham gia với tư cách ĐKVĐ Châu Âu).

     Everton ở trận gặp Villarreal năm 2005 tại Goodison Park.

    Bây giờ, Everton đang được một trong những vị huấn luyện viên giỏi bậc nhất làng túc cầu dẫn dắt, và không có lý do gì để họ thiếu quyết tâm trong phần còn lại của mùa giải, qua đó tạo ra cuộc đua hấp dẫn nhất lịch sử ở khu vực cuối cùng cho hy vọng đến với giải đấu danh giá hàng đầu kể trên.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 06:20 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...