Mùa này, cựu sao Wolfsburg mới chỉ có đúng hai lần ra sân từ vị trí xuất phát mùa này. Thời điểm hiện tại, Kevin De Bruyne được cho là đã hồi phục và hoàn toàn đủ điều kiện ra sân. Tuy nhiên mới đây đích thân HLV Guardiola đã lại lên tiếng khẳng định ông không quá tự tin với việc để "cậu trò cưng" của mình thi đấu trong trận đấu với Everton:
"Đôi khi các chấn thương hồi phục với tốc độ rất nhanh, thế nhưng tinh thần của các cầu thủ lại có thể vẫn cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Tất nhiên chẳng ai muốn chấn thương cả, tuy thế nhiều lúc những chấn thương này cũng có thể giúp chúng tôi."
"Giờ đây cậu ấy đã hồi phục cả về thể trạng lẫn tinh thần, vì vậy bây giờ là lúc Bruyne có thể tập luyện trở lại và tìm cách để được ra sân thường xuyên. Rõ ràng cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, một cầu thủ mà sự trở lại của cậu ấy là cực kỳ có ý nghĩa với chúng tôi."
"Tôi nghĩ ở thời điểm kết thúc mùa giải trước, Kevin đã có dấu hiệu bị quá tải. Việc phải thi đấu ở cường độ cao như vậy thực sự rất khó khăn. Dẫu vậy, Bruyne vẫn duy trì được phong độ tuyệt vời. Với tôi, đó quả là một điều khó tin."
"Thêm vào chiến dịch World Cup nữa, chắc chắn là cậu ấy rất mệt mỏi. Tôi cảm nhận được điều ấy khi cậu ấy trở lại Man City từ Nga."
"Lúc này, để được ra sân trước tiên cậu ấy phải hồi phục về thể trạng tốt nhất. Sau đó, Bruyne sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các đồng đội của mình - những người đã và đang tập luyện cũng như thi đấu cực kỳ tốt."
"Thế nhưng hiển nhiên là khi có thêm nhiều sự lựa chọn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể thực hiện xoay tua cũng như đưa ra đa dạng các phương án chiến thuật hơn. Thêm nữa, như đã nói sự cạnh tranh giữa các cầu thủ cũng được nâng lên. Và điều đó tốt cho đội bóng."
Lúc này, Manchester City đang tạm thời bị Liverpool cướp mất ngôi đầu. Tuy nhiên tuần này, trong khi thầy trò Jurgen Klopp sẽ gặp phải "khắc tinh" Manchester United và việc chỉ phải tiếp đón Everton, đây sẽ là cơ hội chẳng thể tốt hơn để nửa xanh thành Manchester chiếm lại vị trí vốn có của mình.
Cũng trong bài phát biểu, thuyền trưởng Man City còn đưa ra nhận định rằng độ "nóng" trong cuộc đua ngôi vương tại nước Anh cũng chẳng kém gì sự đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona mà ông từng trải qua khi còn làm việc tại Catalan:
"Nhiệm vụ duy nhất đó là cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Các cầu thủ hiển nhiên hiểu được sự khắc nghiệt của Premier League. Không chỉ Liverpool, mà những Chelsea, Tottenham, Arsenal hay Manchester United đều có thể khiến chúng tôi phải "ôm hận" bất cứ lúc nào."