MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Để Arsenal tìm lại vị thế, còn cần cả tiền nữa Kroenke "hà tiện" ạ!

    22:05 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn Tài năng của Unai Emery cùng Sven Mislintat đã được khẳng định. Dẫu vậy nếu muốn hoàn thành mục tiêu trở lại Champions League, Arsenal còn cần cả Stan Kroenke.

    Tài năng của Unai Emery, sự tinh tường của "đôi mắt kim cương" Sven Mislintat lúc này hẳn đã chẳng còn gì để phải nghi ngờ nữa khi mà cả năm cái tên được mang về Emirates hè vừa qua đều cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của mình theo những cách khác nhau.

    Arsenal: Stan Kroenke must back Unai Emery - Bóng Đá

    Tài năng của Unai Emery là không cần bàn cãi.

    Sokratis Papastathopoulos đem lại sự ổn định nơi tuyến ba, Stephan Lichsteiner không chỉ là một phương án thay thế đầy chất lượng mà còn là một thủ lĩnh đích thực nơi phòng thay đồ. Bernd Leno dù không có một "bản CV" quá đặc sắc nhưng đang dần khiến người ta quên đi Petr Cech. Còn Matteo Guendouzi, đơn giản anh là một viên ngọc quý mà Arsenal may mắn sở hữu. Và cuối cùng là Lucas Torreira, với những gì đã thể hiện tiền vệ người Uruguay đang cho thấy việc chỉ bỏ ra 30 triệu Euro để đưa anh khỏi Sampdoria, Emery chẳng khác nào đã "ăn cướp trắng trợn" đại diện Italia. 

    Tuy nhiên, nói vậy chẳng có nghĩa là cựu thuyền trưởng PSG đã nắm trong tay một đội hình hoàn hảo. Với mục tiêu trở lại đấu trường Champions League, và thậm chí có thể là một mục tiêu nào đó cao xa hơn, Emery cùng các cộng sự cần một chiến dịch chuyển nhượng thực sự mỹ mãn ở phiên chợ Đông tới đây

    Arsenal: Stan Kroenke must back Unai Emery - Bóng Đá

    Sokratis cùng Torreira chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tinh tường của Sven Mislintat.

    Và tất nhiên, chiến dịch của Emery sẽ chỉ mỹ mãn "trong mơ" nếu không có được sự ủng hộ của ông chủ người Mỹ Stan Kroenke. Dẫu vậy thật không may, với các CĐV Arsenal, chính Kroenke chứ chẳng phải ai khác chính là cái tên khiến họ cảm thấy "ức chế" nhất. Lý do thì ai cũng biết, đó là chính sách tiêu tiền phải nói là cực kỳ hà tiện của ông này. Thậm chí khi Unai Emery mới tới và ngồi lên chiếc ghế nóng tại Emirates, chiến lược gia 47 tuổi chỉ được cấp vỏn vẹn 70 triệu bảng để kiến thiết lại một đế chế đang bên bờ vực suy tàn hậu kỷ nguyên Arsene Wenger. Con số này quả thực chỉ là "số lẻ" nếu so với những gì Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Jose Mourinho - người đã chi ra tới 370 triệu bảng trong hai năm qua - đang được hưởng dụng. 

    Quay lại quá khứ, một trong những lý do chính khiến vương triều của "Giáo sư" lụi bại chính là bởi phong cách chi tiêu "mạnh... mồm" của tỷ phú Mỹ. Dẫu vậy, chuyện gì qua thì cứ để nó qua, nhưng lúc này nếu muốn Arsenal có thể lấy lại được hào quang của The Invincibles năm nào, Kroenke bắt buộc phải bạo chi, nhất là khi thị trường chuyển nhượng đang trở nên lạm phát một cách điên rồ. 

    Arsenal: Stan Kroenke must back Unai Emery - Bóng Đá

    Stan Kroenke nổi tiếng vì phong cách chi tiêu "mạnh... mồm".

    Dù Raul Sanllehi - Giám đốc bóng đá tại Arsenal đã từng tuyên bố ông không phải là một "big fan" của phiên chợ Đông, thế nhưng hoàn cảnh lúc này đang rất khác. Tài năng của Emery thì đã được khẳng định, dẫu vậy không bột khó gột nên hồ, dù Emery có tài năng đến đầu nhưng cũng khó lòng cạnh tranh với những đối thủ sở hữu lực lượng hùng hậu.

    Các Pháo thủ đang hừng hực khí thế với một trong những khởi đầu tốt nhất trong suốt nhiều thập kỷ đã qua, bởi thế đây là thời điểm chẳng thể tốt hơn để họ một lần nữa quật khởi. Và tất nhiên, nếu muốn hai từ "quật khởi" trở thành hiện thực, Kroenke ắt phải "dốc hầu bao".

    Anh Tú | 21:00 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...