MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Đây! Sự khác biệt lớn nhất giữa Solskjaer và Sir Alex tại Man Utd

    09:29 Chủ nhật 01/12/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã có những lời phát biểu cho thấy triết lý khác biệt so với ông thầy Sir Alex Ferguson...

    Vào mùa hè, Manchester United không giữa chân cặp đôi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez khi đẩy họ đến Inter Milan theo các bản hợp đồng khác nhau. Trong khi đó, họ không mua thêm bất cứ tân binh tiền đạo nào và xác định đặt niềm tin vào Marcus Rashford cũng như Anthony Martial.

    Cho đến nay, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chỉ mới ghi được 19 bàn sau 13 vòng đấu ở Premier League. Con số này quá ít ỏi so với nhiều đại diện trong nhóm dẫn đầu. Tuy vậy, chiến lược gia người Na Uy khẳng định ông không đặt ra cột mốc nào cho các học trò.

    "Tôi sẽ không đặt ra mục tiêu bàn thắng cho Marcus hay Anthony hoặc bất cứ cầu thủ nào bởi vì nó sẽ phản tác dụng. Điều duy nhất tôi yêu cầu các tiền đạo là mong muốn họ làm tất cả những gì đã tập luyện để tạo cho mình cơ hội làm bàn tốt nhất có thể", ông nói (theo The Mirror).

    Ole Gunnar Solskjaer explains why he's refusing to set Man Utd stars goal targets - Bóng Đá

     Solskjaer không ép các học trò phải ghi số bàn thắng theo quy định.

    "Điều đó có nghĩa là bạn cần chọn vị trí tốt trên sân, học cách di chuyển và tập trung vào việc tìm kiếm những pha dứt điểm tốt nhất có thể. Triết lý đó thực sự đã giúp tôi rất nhiều khi còn xỏ giày thi đấu trong quá khứ. Vẫn có một vài người tôi từng sát cánh tỏ ra hiệu quả khi họ đặt ra mục tiêu cho bản thân họ.

    Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tại sao các tiền đạo phải tự thêm cho mình một sự lo lắng. Tôi không làm thế vì dù có ghi bao nhiêu bàn đi nữa, tôi vẫn tự hỏi bàn tiếp theo của mình sẽ đến từ đâu. Việc đặt ra mục tiêu nhất định cho cầu thủ sẽ khiến họ gặp áp lực không cần thiết...".

    Tư tưởng của Solskjaer rõ ràng đi ngược lại những gì Sir Alex Ferguson từng áp dụng ở sân Old Trafford trong quá khứ. Năm 2008, thời điểm Man Utd sở hữu chủ lực Cristiano Ronaldo trong đội hình, huyền thoại người Scotland đã đặt mục tiêu 30 bàn ở Premier League cho CR7.

    Ole Gunnar Solskjaer explains why he's refusing to set Man Utd stars goal targets - Bóng Đá

     CR7 từng được đặt mục tiêu ghi bàn ở Man Utd.

    Tất nhiên, thật khập khiễng khi so sánh bất cứ ai ở Man Utd vào thời điểm hiện tại với siêu sao sinh năm 1985 nhưng dù sao đội bóng của Solsa cũng cần một chân sút có thể mang về ít nhất 20 bàn mỗi mùa, giống như Man City hay Liverpool, để nghĩ đến việc thách thức danh hiệu.

    Tối nay, Man Utd sẽ ra sân tiếp đón tân binh Aston Villa - đội bóng sở hữu 2 "playmaker" được coi như mục tiêu tiềm năng của họ, đó là Jack Grealish và John McGinn. Vị trí thứ 5 có thể đang chờ đón Solsa và các học trò nếu có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 08:50 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...