MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Đây! Minh chứng cho thấy Man City vẫn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi

    11:27 Thứ hai 02/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cái tên Manchester City vẫn chưa thể lôi cuốn những người yêu thích bóng đá.

    Ở Anh, Liverpool và Manchester United là 2 đội bóng giàu danh hiệu, có lịch sử hiển hách và cũng có nhiều người hâm mộ bậc nhất. Manchester City cũng nằm trong nhóm những đội vô địch nhiều nhất. Ngoài 4 chức vô địch giành được trong 8 năm gần đây, đội bóng áo xanh cũng từng xưng vương vào các năm 1937 và 1968. Dù vậy với tất cả đó, City vẫn chưa thể trở thành một thế lực thực sự trong lòng người hâm mộ.

    Đêm qua, Manchester City đã đánh bại Aston Villa trong trận chung kết League Cup để vô địch giải đấu này lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên khán đài sân Wembley lại xuất hiện rất nhiều khoảng trống, nhà đương kim vô địch Premier League không thể lấp đầy sân vận động dù là ở một trận chung kết.

    Đây! Minh chứng cho thấy Man City vẫn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi - Bóng Đá

     Nhiều khoảng trống trên sân Wembley.

    Sân Etihad của Man City cũng bị cộng đồng mạng chế giễu bằng cách đọc lệch thành "Emptyhad" bởi những chiếc ghế trống trên khán đài. HLV Pep Guardiola từng phải đăng đàn kêu gọi người hâm mộ hãy đến sân cổ vũ cho đội nhà.

    Trước hình ảnh từ sân Wembley đêm qua, CĐV của đội bóng khác đã không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy Man xanh. Một người bình luận: "Man City thật là nhục mà, làm sao có thể không bán được hết vé dù đội bóng của các ông đang chơi một trận chung kết."

    Người khác: "Everton sẽ bán được số vé gấp đôi đó, chuyện gì xảy với CĐV City vậy?"

    Pep muốn ghi bàn vào lưới Manchester United: 

    Hoài Thu | 10:57 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...