MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Đây! Lý do khiến Guardiola rất "nuối tiếc" 1 người ở Chelsea

    18:37 Thứ sáu 31/05/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Pep Guardiola từng thất vọng khi để vuột mất tiền vệ Jorginho vào tay Chelsea ở mùa hè chuyển nhượng năm ngoái.

    Sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc, đội bóng đương kim vô địch Manchester City đã tức tốc tìm kiếm một tiền vệ lùi sâu - người có khả năng thay thế vai trò của Fernandinho (hiện đã 34 tuổi) ở khu vực giữa sân.

    Vào thời điểm đó, báo chí ở Châu Âu liên tục đưa tin rằng huấn luyện viên Pep Guardiola thực tế đã nhắm tới Jorginho và thậm chí thương vụ gần như đã đi đến hồi kết, mặc dù The Citizens cũng được cho là đang liên hệ với Fred của Shaktar Donetsk.

    Tuy nhiên, thật không may cho họ, khi Chelsea mời huấn luyện viên Maurizio Sarri và người đàn ông 60 tuổi đã gần như ngay lập tức "bốc" cậu học trò chẳng khác nào con trai, theo mô tả của tiền vệ Cesc Fabregas.

    Cho đến nay, mùa giải 2018/19 đã kết thúc với họ, và các thống kê chỉ ra rằng Guardiola có lý do để nuối tiếc ngôi sao gốc Brazil. Anh là người chuyền nhiều nhất ở Chelsea (3.119), thu hồi bóng nhiều nhất (274), đánh chặn nhiều nhất (63) và tắc bóng nhiều thứ hai (76).

    Đây! Lý do khiến Guardiola rất

     Jorginho là niềm tiếc của Guardiola.

    Guardiola đã rất tiếc khi không thể mang về Jorginho, tuy nhiên, ông hiểu rằng việc đưa về một cầu thủ mà bản thân anh ta đã mong muốn được chơi cho đội bóng khác cũng không mang ý nghĩa gì. "BLĐ và tôi đã cố gắng hết sức, tuy nhiên, cậu ấy ngay từ đầu đã muốn được tiếp tục làm việc cùng Sarri, dù sao ông ấy vẫn là người đã giúp cậu ấy phát triển. Mặc dù vậy, đó cũng là một sai lầm không chỉ cho Jorginho mà còn cho Chelsea và cả chúng tôi nữa".

    Bây giờ, khi tiền vệ sinh năm 1991đang chơi tương đối tốt ở Chelsea và tạo ra những thống kê (đặc biệt là chuyền bóng) rất ấn tượng, có lẽ chúng ta cũng hiểu được sự tiếc nuối mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chia sẻ.

    Vũ Quang Toản | 18:15 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...