MỚI NHẤT :
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Đây! Lý do cho thấy Sanchez vẫn có thể trở lại đỉnh cao tại Man Utd

    11:55 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Chile đang chơi không tốt tại Old Trafford, nhưng có lẽ nhiều người không biết rằng anh từng tệ hại hơn nhiều trong màu áo Arsenal.

    Kể từ khi gia nhập Manchester United vào tháng Giêng, Alexis Sanchez đã phải chịu đựng một khoảng thời gian khủng khiếp và được coi như cái bóng của chính mình. Tuy nhiên, dưới đây là lý do tại sao chúng ta nên nghĩ về một sự kiên nhẫn.

    Khi Sanchez đến với Quỷ đỏ trong một hợp đồng hoán đổi Henrikh Mkhitaryan với Arsenal, các cổ động viên của Man Utd trên toàn thế giới đang hưng phấn. Ngôi sao sinh năm 1988 đã chọn mặc chiếc áo số 7 lừng lẫy với những cái tên như George Best, David Beckham và Cristiano Ronaldo.

    Đây! Lý do cho thấy Sanchez vẫn có thể trở lại đỉnh cao tại Man Utd - Bóng Đá

     Sanchez đến vào thừa kế chiếc áo số 7 huyền thoại tại Man Utd.

    Trong tổng số 25 lần xuất hiện, Sanchez đã sở hữu bốn bàn thắng cùng sáu pha kiến tạo và chỉ cho thấy cái nhìn thoáng qua về khả năng của anh. Nhiều người hâm mộ United, trên các phương tiện truyền thông xã hội đã kêu gọi thanh lý Sanchez hoặc đẩy lên băng ghế dự bị và thay thế bằng Anthony Martial hay Marcus Rashford. 

    Nhưng Sanchez đã thể hiện được chất lượng của mình trong một vài trận đấu cho Man Utd, gần đây nhất là đối đầu với Newcastle United. Anh ra sân khi trận đấu chỉ còn 23 phút và ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

    Anh là nhân vật chủ chốt trong chiến thắng 2-1 của Man Utd trước Tottenham Hotspur tại bán kết FA Cup mùa trước và là cầu thủ nổi bật khi đội bóng áo đỏ lội ngược dòng trên sân Etihad trước gã hàng xóm Man City, với việc tạo ra hai tình huống dẫn đến bàn thắng cùng sự đóng góp ấn tượng.

    Đây! Lý do cho thấy Sanchez vẫn có thể trở lại đỉnh cao tại Man Utd - Bóng Đá

     Anh là nhân vật chủ chốt trong chiến thắng trước Man City mùa trước.

    Sanchez cũng đã chứng minh vai trò của mình ở Premier League, tuy nhiên, anh không đủ sức duy trì phong độ liên tục trong cả mùa. Ở cả hai trận đấu với Tottenham và Man City, hàng tiền vệ bao gồm Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera cũng như Romelu Lukaku trên hàng tiền đạo và Jesse Lingard ở cánh phải. Đây có thể là cấu trúc đội hình mà Sanchez thể hiện tốt nhất.

    Dưới thời Arsene Wenger, cầu thủ người Chile chỉ là một cầu thủ tấn công trong khi dưới thời Jose Mourinho, Sanchez buộc phải hỗ trợ phòng thủ. Số lần ngăn chặn bóng trong mỗi trận đấu của anh đã tăng gấp 3 kể từ khi gia nhập Man Utd (1,1 lần mỗi trận), và giờ anh đã sở hữu 1,8 pha tắc bóng thành công mỗi trận.

    Trước trận đấu với Newcastle, anh đã không ghi bàn trong 831 phút tại Premier League, tuy nhiên, trong suốt thời gian của mình tại Arsenal, cầu thủ này thậm chí còn sở hữu chuỗi 897 phút khô hạn bàn thắng, và điều này chứng minh rằng Sanchez vẫn có thể trở lại đỉnh cao tại Man Utd.

    Mùa giải năm nay, ngôi sao nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh đã tạo ra 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng các đồng đội của anh chỉ tận dụng được một lần duy nhất. Vậy, có lẽ Sanchez sẽ không bị la ó hay chỉ trích nếu những vệ tinh xung quanh mình làm tốt hơn.

    Đây! Lý do cho thấy Sanchez vẫn có thể trở lại đỉnh cao tại Man Utd - Bóng Đá

     Và bây giờ Sanchez phần nào đã tìm lại được phong độ.

    Cuối cùng, Sanchez buộc phải hoạt động nhiều hơn với nhiệm vụ di chuyển rộng khắp. Bây giờ cầu thủ 29 tuổi đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới, điều đó có thể giúp anh tìm lại sự tự tin cần thiết để bắt đầu chơi tự do hơn như những gì từng thể hiện ở Arsenal trong quá khứ.

    Man Utd nên giữ cầu thủ này trong đội hình xuất phát cho đến tháng 1 và sau đó hãy đưa ra quyết định với anh ấy. Nhưng bây giờ, có thể Sanchez đã lấy lại phong độ mà các CĐV Quỷ đỏ mong chờ. Thời gian tới sẽ quyết định tất cả tương lai của anh, hãy cùng chờ xem!

    Vũ Quang Toản | 08:40 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...