Lần cuối cùng Arsenal rời khỏi Old Trafford với 3 điểm trong khuôn khổ Premier League đã diễn ra vào năm 2006. Dù Manchester United có khủng hoảng thế nào sau khi Sir Alex giải nghệ, Pháo thủ vẫn không thể đánh bại Quỷ đỏ tại Nhà hát của những giấc mơ. Và trận đấu sắp tới là thời cơ không thể tốt hơn cho đoàn quân của HLV Unai Emery phá giải lời nguyền này, với quá nhiều lợi thế so với đối thủ.
Sau 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal ghi được tổng cộng 15 bàn thắng. Trong khi đó, số pha lập công của Man United chỉ là 4, một hiệu suất quá khác biệt. Dù là một tiền đạo hàng đầu khi còn thi đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn không thể truyền cảm hứng cho các học trò của mình. Dĩ nhiên, nhiều người sẽ cho rằng hàng phòng ngự của Pháo thủ đang thi đấu không tốt, nhưng Quỷ đỏ sẽ làm được gì khi mà những chân sút của họ quá "gỗ"?
Arsenal mang đến Old Trafford một "khẩu thần công" mang tên Aubameyang với 6 bàn thắng sau 6 lần ra sân tại Premier League. Sự vắng mặt của Lacazette thậm chí còn có lợi cho tiền đạo người Gabon, khi anh được thoả sức tung hoành ở vị trí tiền đạo cắm. Bên cạnh đó, hai tài năng Pepe và Saka cũng đang có phong độ rất tốt tại thời điểm này, hứa hẹn sẽ là những sự hỗ trợ đắc lực nhất cho Aubameyang.
Trái lại, Greenwood và Daniel James là hai cái tên duy nhất mà Solskjaer có thể đặt niềm tin. Martial chưa chắc kịp bình phục, Rashford thì đã dính phải chấn thương và trước đó anh cũng thi đấu rất thất vọng. Trước Rochdale, tưởng chừng Tahith Chong sẽ khẳng định được đẳng cấp của mình, nhưng tài năng trẻ này lại mang đến một màn trình diễn hết sức nhạt nhoà.
James và Greenwood đang có phong độ tốt, nhưng đây chỉ mới là mùa giải chính thức đầu tiên của họ tại Premier League. Trước một Arsenal đầy bản lĩnh, khi đã lội ngược dòng trước Aston Villa dù thi đấu thiếu người, rõ ràng cơ hội để hai tài năng trẻ này toả sáng là rất thấp.
Mặt khác, phòng thay đồ Man United được cho là đang bất ổn sau quyết định trao băng thủ quân cho Axel Tuanzebe của Solskjaer ở trận gặp Rochdale. Dù việc Xhaka được chọn làm đội trưởng chính thức bị phản ứng bởi số đông người hâm mộ, nhưng không có thông tin nào cho thấy các cầu thủ Arsenal không hài lòng với Emery.
Về mặt nhân sự, Pogba đã trở lại, nhưng cũng không mang nhiều ý nghĩa khi hàng tiền vệ của Man United đã thi đấu bế tắc từ đầu mùa. Trong khi những Kieran Tierney, Hector Bellerin, Rob Holding đã bình phục chấn thương và có màn trình diễn xuất sắc trong trận thắng Nottingham. Hàng phòng ngự của Pháo thủ có thể bất ổn với cặp trung vệ David Luiz và Sokratis, nhưng Chambers đang gây ấn tượng trong thời gian gần đây. Cùng với Holding, bộ đôi này hoàn toàn có thể trấn giữ khung thành của Leno.