MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Đây! Khoảnh khắc giúp Man Utd nhận ra thủ quân đích thực

    14:14 Thứ hai 12/08/2019 | 12

    BongDa.com.vn Manchester United có thể đã nhận được nhiều dấu hiệu tích cực, không chỉ là tỉ số 4-0 trước Chelsea.

    Sau trận đấu tại Old Trafford, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Man Utd đã "may mắn" khi dẫn trước Chelsea sau giờ nghỉ, nhưng ông cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của các học trò ở hiệp thi đấu thứ hai, vì họ khiến đội khách liên tiếp bị thủng lưới.

    Ở bàn thắng nâng tỉ số lên thành 3-0 của Marcus Rashford, hầu hết các cầu thủ chủ nhà đều cảm thấy thoải mái bởi chiến thắng gần như nằm chắc trong tay, trong khi bình luận viên trên sóng truyền hình cũng phải nói đến từ "game over" (trận đấu kết thúc) dành cho Chelsea.

    Tuy nhiên, trước khi màn ăn mừng tập thể phía góc sân kết thúc, các ống kính máy quay chộp được cảnh tiền vệ Scott McTominay đã hét lên liên tục rằng "we go again" (chúng ta tiếp tục ghi bàn lần nữa) để thúc đẩy các đồng đội tìm kiếm thêm bàn thắng vào lưới đối thủ...

    Scott McTominay shouted 'We go again!' in Man Utd huddle after third goal vs Chelsea - Bóng Đá

     McTominay khích lệ đồng đội và cuối cùng Man Utd ghi thêm một bàn nữa vào lưới Chelsea.

    Trên thực tế, ngôi sao người Scotland xứng đáng được trao tấm băng thủ quân của Man Utd trong tương lai. Anh trưởng thành trong màu áo đỏ, luôn sẵn sàng "chết" vì đội bóng thân yêu, dự bị hay đá chính không phải vấn đề và là người hiếm hoi được Paul Scholes khen ngợi.

    Sau màn trình diễn chắc chắn tối qua, McTominay sẽ được tin tưởng nhiều hơn nữa trong mùa giải này. Nemanja Matic hiện đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, và người hâm mộ Quỷ đỏ có lẽ không mấy lo lắng vì đội hình đang có sự xuất hiện của cầu thủ sinh năm 1996.

    Xem Solskjaer nói về mong muốn của NHM Man Utd:

    Vũ Quang Toản | 13:05 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...