MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Đây, chỉ số HAGL kém mỗi CLB Hà Nội, phơi bày 1 sự thật đắng lòng

    06:30 Thứ năm 24/10/2019 | 13

    BongDa.com.vn V-League 2019 đã kết thúc và HAGL có một thống kê chỉ thua mỗi CLB Hà Nội. Và con số này cũng phơi bày 1 sự thật đáng buồn của đội bóng Phố Núi.

    V-League 2019 đã hạ màn với vòng đấu thứ 26 nhiều kịch tính. Chung cuộc, CLB Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch, CLB TP.HCM giành ngôi Á quân, Than Quảng Ninh đoạt HCĐ. Trong khi đó, Thanh Hoá sẽ đá play-off với Phố Hiến FC và Sanna Khánh Hoà xuống hạng trực tiếp.

    Đây, chỉ số HAGL thua mỗi CLB Hà Nội, phơi bày 1 sự thật đau lòng - Bóng Đá

     Minh Vương của HAGL là chân sút nội ghi bàn nhiều nhất tại V-League 2019.

    Nhìn vào những con số thống kê sau mùa giải, dễ dàng nhận thấy HAGL có một thông số rất đáng ngưỡng mộ. Họ là đội bóng ghi bàn tốt thứ 2 của giải đấu với 45 bàn thắng (chỉ kém CLB Hà Nội 60 bàn). Đây là một con số cho thấy hàng công của đội chủ sân Pleiku chơi rất hiệu quả.

    Trần Minh Vương (12 bàn), Nguyễn Văn Toàn (9 bàn),  Chevaughn Walsh (7 bàn), Nguyễn Phong Hồng Duy, Felipe Martins (3 bàn), ... là những chân sút nổi bật của đoàn quân HLV Lee Tae-hoon. Và cũng phải công nhận rằng với lối đá tấn công nhanh, ít chạm, HAGL phần nào giữ được một chút bản sắc của họ như thời điểm V-League 2015.

    Tuy nhiên, ghi nhiều bàn thắng thứ 2 giải đấu nhưng hiệu số bàn thắng bại của đội bóng này lại là -1. Tức có nghĩa, hàng thủ HAGL đã để lọt lưới đến 46 bàn trong 26 trận đấu của mùa giải này (để lọt lưới nhiều thứ 2 tại giải). Như vậy, hàng công đã làm rất tốt nhiệm vụ nhưng hàng thủ chính là nguyên do khiến đội nhà phải chật vật trụ hạng đến tận vòng đấu áp chót mới có thể an toàn.

    Đây, chỉ số HAGL thua mỗi CLB Hà Nội, phơi bày 1 sự thật đau lòng - Bóng Đá

     Hàng thủ HAGL lại thi đấu kém hiệu quả.

    "Công làm - thủ phá" chính là sự thật đắng lòng không chỉ ở mùa giải này mà đó là căn bệnh nan y của HAGL. Điểm lại từ thời điểm 2015 - nơi mà bầu Đức đưa lứa HAGL JMG lên đội 1, những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, ... HAGL luôn đau đầu với hàng thủ mong manh. Số bàn thua trong 5 mùa giải qua của HAGL lần lượt là: 50, 50, 43, 53 và 46.

    Tất nhiên, bầu Đức và BLĐ đội bóng này đã có những bổ sung hòng cải thiện tử huyệt đó nhưng đơn cử ở V-League 2019, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. HAGL đã mang về 2 trung vệ là Kim Bong-jin, Phạm Hoàng Lâm và thủ thành Wieger Sietsma nhưng họ đóng góp vẫn rất khiêm tốn. Trung vệ người Hàn Quốc chơi thiếu ổn định, trong khi Hoàng Lâm ít được ra sân và Sietsma lại có những lùm xùm bên ngoài sân cỏ.

    Đây, chỉ số HAGL thua mỗi CLB Hà Nội, phơi bày 1 sự thật đau lòng - Bóng Đá

     HAGL có những tín hiệu đáng mừng sau mùa giải 2019.

    Sau tất cả, có thể thấy HAGL đã có một mùa giải đi qua nhiều cảm xúc từ thăng hoa, tụt dốc cho đến an toàn vào cuối mùa. Với số bàn thắng đã ghi được, có thể thấy hàng công của đội bóng Phố Núi đang có những bước tiến và hứa hẹn những điều tuyệt vời hơn trong những mùa giải tiếp theo.

    Đăng Huy | 20:42 23/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...