MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Đây! 3 tội đồ khiến Man Utd ôm hận trước Everton

    11:50 Thứ hai 16/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United đã không thể thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm.

    Manchester United đã không thể tiếp tục chuỗi trận toàn thắng tại Premier League với trận hòa 1-1 với Everton vào đêm qua. Tưởng chừng sau hai chiến thắng trước Manchester City và Tottenham, Quỷ đỏ sẽ dễ dàng đánh bại The Toffees trên thánh địa Old Trafford, song đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ có thể thu về 1 điểm.

    Thực tế, Man United là đội nắm giữ toàn bộ thế trận ở cả hai hiệp đấu. Họ chơi lấn lướt hoàn toàn với 67% tỉ lệ kiểm soát bóng và tung ra đến 24 cú sút về phía khung thành Jordan Pickford. Dù vậy, những con số đó lại đem về cho Quỷ đỏ duy nhất một bàn thắng nhờ công của Mason Greenwood. Với việc Victor Lindelof phản lưới nhà trước đó, thì cả hai pha lập công trong trận đấu đều được ghi bởi cầu thủ của Man United.

     - Bóng Đá

     Solsa lại bất lực trước các đối thủ yếu hơn.

    Song, trung vệ người Thụy Điển không phải là cầu thủ duy nhất bên phía Quỷ đỏ thi đấu tệ hại. Dưới đây là 3 cái tên được trang Whoscored chấm điểm thấp nhất trong trận đấu vừa qua:

    Victor Lindelof (5.73đ)

    Dĩ nhiên, người trực tiếp khiến Man United phải ôm hận, không ai khác ngoài Lindelof. Làm một phép so sánh đơn giản với người đồng đội đá cặp, Lindelof có 3 pha tranh chấp bóng bổng thành công, trong khi con số này của Harry Maguire lên đến 12. Đó là sự khác biệt đáng kể nhất, nếu không tính đến việc trung vệ người Thụy Điển thua kém Maguire về mọi thông số khác như: tắc bóng, cắt bóng, số đường chuyền hay tỉ lệ chuyền bóng thành công.

     - Bóng Đá

     "Người băng" thi đấu kém cỏi.

    Cần biết, Lindelof đã có hai lần phản lưới nhà mùa này, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League.

    David De Gea (5.8đ)

    Thực tế, pha phản lưới nhà của Lindelof lại bắt nguồn từ sai lầm của De Gea. Ở tình huống Everton đá phạt góc, thủ thành người Tây Ban Nha đã phán đoán sai và đấm hụt bóng, và ở trong thế bị động, Lindelof đành đứng nhìn bóng chạm vào mình và lăn vào lưới. Theo thống kê từ OptaJoe, thì đây đã là sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 4 của De Gea tính từ đầu mùa, đứng thứ hai tại Premier League chỉ sau Martin Dubravka của Newcastle.

     - Bóng Đá

     De Gea trực tiếp khiến Lindelof phản lưới nhà.

    Một con số đáng báo động nữa, De Gea đã để thủng lưới liên tiếp 12 trận ở Ngoại Hạng Anh, thành tích tệ hại nhất trong sự nghiệp của mình.

    Jesse Lingard (5.83đ)

    Sau khi đóng vai trò quan trọng ở hai chiến thắng trước Manchester City và Tottenham, Lingard đã trở về với "con người thật" của mình. Thi đấu cao nhất trên hàng tiền vệ, cầu thủ 28 tuổi chỉ tung ra được 27 đường chuyền, trong khi con số này của Fred và Scott McTominay lần lượt là 78 và 50.

     - Bóng Đá

     Lingard hoàn toàn vô hại.

    Còn tính đến vai trò sáng tạo, Lingard tung ra được 2 đường chuyền quyết định, tiếp tục thấp hơn cả hai cầu thủ đá thấp nhất ở tuyến giữa (Fred là 3 và McTominay là 4). Hơn nữa, tiền vệ người Anh còn không có pha rê bóng thành công nào. Trong ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình, Lingard lại khiến người hâm mộ thất vọng.

    Huyền thoại của Man United khen ngợi Pogba:

    Huỳnh Phong | 11:20 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...