Manchester United đã không thể duy trì thành tích bất bại trước các đại diện thuộc nhóm Big Six sau với trận thua Arsenal vào đêm qua. Điều đáng nói, đoàn quân của HLV Mikel Arteta trước đó đang có chuỗi 7 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua khi chơi bóng tại Emirates trên mọi đấu trường.
Thực tế, Quỷ đỏ đã được dự báo trước sẽ trải qua một trận đấu không mấy dễ dàng khi vắng bóng hai trụ cột Paul Pogba và Scott McTominay, còn Arsenal chào đó sự trở lại của Granit Xhaka - cầu thủ đang được Arteta quy hoạch thành "siêu tiền vệ". Song, việc Man United để lọt lưới 2 bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp một đã khiến không ít người bất ngờ.
Tuy nhiên, mọi sai lầm lại không hoàn toàn thuộc về hàng thủ của Quỷ đỏ, bởi các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Bernd Leno, và đúng hơn thì những cầu thủ trên tuyến đầu phải chịu trách nhiệm vì quá phung phí. Bên cạnh đó, một số cái tên thì lại không có bất kỳ đóng góp nào.
Minh chứng rõ ràng nhất cho việc này là điểm số đến từ trang Whoscored, bởi 3 cầu thủ được chấm điểm thấp nhất đều thuộc hàng công của Man United.
Marcus Rashford (5.82)
Ngay từ những phút đầu tiên, tiền đạo người Anh đã tung ra một cú sút về phía khung thành Arsenal, nhưng nó không đủ độ hiểm hóc để làm khó được Leno. Và ở phút 90+3, có được một cơ hội khá ngon ăn, nhưng Rashford tiếp tục bị Leno đánh bại. Đây cũng là hai khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất của tiền đạo này, bởi gần như anh "tàng hình" trong suốt toàn bộ trận đấu dù dạt sang cánh hay chơi ở trung lộ.
Daniel James (5.81)
Có lẽ đây là trận đấu tệ hại nhất của James trong thời gian gần đây, dù thường xuyên có mặt ở những vị trí thuận lợi nhưng anh chẳng thể tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Và trong một ngày Quỷ đỏ không chơi phản công, thì James cũng ít khi tham gia vào các đợt tấn công của đội bóng. Anh chỉ tung ra 19 đường chuyền, thấp hơn cả người thay thế mình ở phút 57 là Andreas Pereira.
Jesse Lingard (5.74)
Người hâm mộ đã không còn xa lạ gì với việc Lingard luôn là cầu thủ thi đấu tệ hại nhất mỗi khi Quỷ đỏ thất bại. Chơi ở vai trò "số 10", anh hoàn toàn thiếu đi tính sáng tạo cần thiết khi chỉ tung ra được 1 đường chuyền quyết định. Thay vì tạo cơ hội cho đồng đội, Lingard lại thường xuyên chuyền hỏng và trực tiếp ngăn cản Quỷ đỏ tổ chức tấn công.
Solsa nói về hàng công của Quỷ đỏ: