MỚI NHẤT :
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • David Villa cùng Iniesta, Podolski giành danh hiệu trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp

    16:11 Thứ tư 01/01/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Tây Ban Nha vừa kết thúc sự nghiệp và mở màn năm mới theo cách không thể tuyệt vời hơn.

    Cuối năm 2018, David Villa ký hợp đồng 1 năm với đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe, giúp anh hội ngộ với người đồng đội cũ Andres Iniesta, bên cạnh đó là huyền thoại tuyển Đức Lukas Podolski. Mùa giải 2019, Villa ghi 13 bàn thắng sau 28 trận ra sân tại J.League. Tháng 11 năm ngoái, lão tướng này đã xác nhận anh sẽ chính thức giải nghệ vào cuối mùa giải.

    Rạng sáng nay, David Villa đã cùng Vissel Kobe chơi trận cuối cùng của mùa giải 2019, trong ngày họ chạm trán Kashima Antlers ở chung kết Cúp Nhật Hoàng. Bàn phản lưới của Tomoya Inukai và pha lập công của Noriaki Fujimoto đã giúp Vissel lên ngôi vô địch giải đấu, nhờ đó David Villa được kết thúc sự nghiệp đầy vinh quang của mình bằng một danh hiệu.

    David Villa cùng Iniesta giành danh hiệu trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp - Bóng Đá

     Villa cùng các đồng đội nâng cúp Nhật Hoàng.

    Sau 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, Villa đã ghi cả thảy 381 bàn thắng ở cấp độ CLB. Những ngày tháng thành công nhất là khi anh chơi cho Barcelona, cùng CLB này giành 2 La Liga và 1 Champions League.

    Sự nghiệp đội tuyển của David Villa còn rực rỡ hơn thế. Cựu tiền đạo này nằm trong thế hệ vàng của Tây Ban Nha, lên ngôi vô địch EURO 2008 và sau đó là World Cup 2010, riêng ở 2 giải đấu này, Villa đóng góp cho đội tuyển 9 bàn thắng. Cuối năm 2011, Villa bị gãy xương chân khi đang chơi cho Barcelona, phải vắng mặt ở EURO 2012 một cách đầy tiếc nuối.

    Siêu phẩm của David Villa vào lưới Manchester United: 

    Hoài Thu | 15:41 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...