Đây là những chia sẻ của thuyền trưởng người Na Uy trên trang chủ manutd.com, và rõ ràng tin tức mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh có đến 10 ngôi sao trụ cột bị chấn thương đang hoành hành vào thời gian qua.
Marcus Rashford, người đã ghi 10 bàn ở mùa giải năm nay, đã bị đau mắt cá chân ở cuộc đụng độ với Liverpool hôm Chủ nhật tuần trước, nhưng vì Man Utd hết quyền thay người nên anh buộc phải nén đau thi đấu cho đến hết trận. Điều đó khiến Solskjaer ca ngợi cậu học trò là chiến binh.
Dù vậy, cầu thủ 21 tuổi thực tế đã xuất hiện ở trận thắng Crystal Palace cách đây vài ngày, và bây giờ huấn luyện viên 45 tuổi xác nhận rằng anh đang trở lại thực sự. "Cậu ấy hoàn toàn phù hợp. Có lẽ tôi sẽ để Marcus ra sân ngay từ đầu," ông nói trong cuộc họp báo trước trận.
Như vậy, cơn đầu về lực lượng của Man Utd bây giờ sẽ giảm bớt đi đôi chút nhưng họ vẫn chưa sở hữu lực lượng tốt nhất khi Anthony Martial hay Nemanja Matic chưa thể trở lại. Rất may là Southampton không phải đối thủ quá mạnh mẽ mỗi lần phải làm khách tại Old Trafford.